Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 62
Sau khi trả phòng và chất lỉnh kỉnh đồ đạt lên xe, chúng tôi gọi nhà hàng "Bảy Kỳ Quan" để tới ăn sáng, tưởng rằng nhà hàng nầy quảng cáo tới tận Mỹ thì phải có Dim Sim như kiểu các nhà hàng lớn ở Mỹ, ai dè họ chưa mở cửa ... đành đi tìm tiệm phở ...tìm được tiệm thì không có chỗ đậu xe ... Cuối cùng phải lên Bình Dương ăn sáng!
Bắt đầu ra ngoại ô thì tôi mù tịt về đường xá, chỉ nhắm chừng biết rằng xe hướng về miệt Hóc Môn .
Trước tôi ngỡ là sẽ lên Gò Vấp, qua An Phú Đông, Thạnh Lộc rồi qua Lái Thiêu ... ai dè có đường khác qua địa phận Củ Chi rồi băng qua sông Sài Gòn (Sông Bé) không xa lắm sẽ vào Thủ Dầu Một (tỉnh lỵ Phú Cường trước đây) .... Nơi đây tìm tiệm phở dễ dàng nhưng phở không ngon ...mà gần như ngày nay món phở ở VN không còn hợp khẩu vị tôi nữa!
Không xa lắm, chúng tôi đã vào khu vực Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến: Cổng và thành trông uy nghi,chạm khắc công phu còn mới chưa có dấu hiệu xuống cấp .
Phải chờ khá lâu vì chúng tôi vẫn theo phong tục của nền văn minh xếp hàng, trong lúc có nhiều người của nền văn minh ngoại càn khôn chen lấn vói lên trước kêu réo inh ỏi ... Cuối cùng chúng tôi cũng mua được vé cho cả người và xe ...Đường hoàng xe chúng tôi vòng vo nhiều chỗ trước khi tới Trung Tâm Vũ Trụ,, ...Tài xế là một thanh niên trẻ, có lẽ đã vô đây vài lần rồi nên thông thuộc đường xá .
Điểm dừng tại đầu cầu Ngọc Bích (?), Bác tài chụp giùm chúng tôi vài tấm hình xong chú phải dời xe tìm chỗ đậu chờ, không thể bỏ xe không vì như thế khi trở ra không còn gì để về xứ .... Đó là đặc điểm nền văn minh văn hoá văn hiến bốn ngàn năm .... Không lạ gì ngày nay đâu đâu cũng nghe kể chuyện ăn cắp ăn cướp, giựt dọc mọi đẳng cấp mọi góc độ ... Từ phút đó Tư Lịnh và tôi phải hợp tác "vạn dần đổi công" chụp hình búa xua ...Khoảng 50 tấm đưa ra đây chư quân thưởng thức vài góc cạnh của Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến!
Những Hình Ảnh Ghi Nhận Tại "Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến"









Còn vài việc ở Chợ Lớn nhưng không cần thiết lắm nên sau khi ra khỏi Lạc Cảnh Đại Nam, chúng tôi về ngay không ghé vô Sài Gòn Chợ Lớn nữa vì sợ kẹt xe ... khi ra khỏi đường cao tốc ở Trung Lương, chúng tôi tấp Mỹ Tho ăn cơm trưa theo giới thiệu của bác tài xế; Đó là quán cơm Chí Thành, cả ba chúng tôi gọi gà luộc, canh khổ qua, cơm gà quay, cơm hải sản, rau muống, dừa ... thức ăn dùng không hết phải nhờ bác tài mang về nhà bác ăn giùm mà tổng cộng chỉ có 281.00 đồng luôn khăn lạnh ... vị chi chưa tới 14 đô Mỹ .... rẻ thiệt! Hèn chi thấy đông đảo khách ra vào có dáng dấp sinh viên, người làm văn phòng, ... và cũng có khách xa tôi đoán!
Tôi quảng cáo không công nha! Quán Cơm CHÍ THÀNH, 279 Tết Mậu Thân, Phường 4, Thành Phố MỸ THO,Đt 013.3873756 và 3871859
Qua cầu sông Tiền về Bến Tre thẳng tới khách sạn Hàm Luông nhận phòng, tắm xong tôi ngủ một giấc và bác tài xế đưa Tư Lịnh tới nhà cô em ... đến chiều trở lại rước tôi đi vòng vo Bến Tre
Đã trở lại "Quê Hương"
NhàQuê Feb 04, 2013
