Đoản Rời: Tạp Khúc HÀNH HƯƠNG 63
Việc đầu tiên là báo cho người bạn đầu tàu tổ chức họp mặt ngày mai để chắc chắn lạiBuổi chiều bác tài xế đưa tôi một vòng qua cầu Bến Tre 2, lên bùng binh Tân Thành trở về cầu Cá Lóc nhà cô em của Tư Lịnh, nơi đó chuẩn bị bữa cơm chiều có món mắm kho đầy đủ bài bản chất lượng có lẽ không tiệm ăn nào bằng ...
Trong lúc đi đường trò chuyện tôi biết anh tài xế nhà ở Chợ Giữa, tôi nói ở dưới có quán bán lẫu mắm có tiếng đồn ... anh hỏi tôi có ghé ăn lần nào chưa ... khi biết tôi chỉ nghe đồn, anh phục tôi quá xá : mới về mà rành đủ thứ ...
Dù là phòng giá rẻ nhất nhưng có đầy đủ như phòng giá cao hơn, chỉ khác nhau về diện tích và nằm ở góc không nhìn ra sông hay phố xá ... Đêm ấy sau mấy ngày liên tiếp mệt nhọc nên giấc ngủ đến nhanh và thẳng giấc ...
Buổi sáng cũng lại buffet điểm tâm như trước đây và cũng không có món cháu đậu đỏ nước cốt dừa với tép rang ... thiệt là thiếu sót đáng tiếc!! Lại lên sân thượng uống nước ngắm cảnh chờ giờ dự tiệc họp bạn
10 giờ chúng tôi trả phòng và bác tài xế phụ giúp chúng tôi mang hết đồ đạt ra xe và đưa tôi tới đầu đường vào nhà người ban ... Sau khi trong nhà dùng xe gắn máy ra chở tôi và Tư Lịnh vào, bác tài đánh xe về nhà khi chúng tôi xong sẽ trở lại
Bà xã của Võ Hữu Đệ chủ nhà cũng bà con xa gần với chúng tôi, người gốc Ba Tri .... Chúng tôi cùng cấp có tất cả 11 người, em của chủ nhà và 2 Tư Lịnh, tổng cộng 14 người ...khi chưa bắt đầu tôi chụp hình riêng từng "thằng" trước khi ra cửa rộng rãi chụp chung
Nhóm Chs/THKH1956-1963 hop mat tai nha Vo HuuDe 11 gio trua nay 09-06-2012









NhàQuê Feb 04, 2013
