DQ011- Kể Từ Thơ Lục Bát
Người đăng: NhàQuê — Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009
KỂ TỪ THƠ LỤC BÁT
Em từ lục bát về đâu
Thuở òa tiếng khóc ban đầu sơ sinh
Mẹ ru em, giấc yên bình
Em no bầu sữa vươn mình lớn lên.
Từ em làm bạn bút nghiên
Chép câu lục bát thương miền ca dao
Ngâm lời bạc mệnh Thúy Kiều
Đọc trang Nguyễn Bính ít nhiều tương tư.
Từ em tuổi mộng làm thơ
Ghép vần lục bát đợi chờ tình nhân
Áo em trinh tiết trắng ngần
Mắt em ướt cả đường trần ta qua.
Ta từ chán cảnh phồn hoa
Nhớ câu lục bát nhạt nhòa giấc xưa
Ta đi khắp nẻo sông hồ
Điệu thơ ngày cũ ngẩn ngơ héo tàn.
Kể từ lục bát ly tan
Đôi bờ xa cách võ vàng nỗi đau
Ta xin sáu chữ gối đầu
Phần em câu tám chờ nhau một đời.
Hết rồi một kiếp rong chơi
Chút tình còn đọng trong lời thơ ta
Lạy trời cho ánh sao sa
“ Em từ lục bát bước ra" dịu hiền.*
DƯƠNG QUÂN
Nhãn: Thơ Thân Hữu-DQ
