CHUYỆN PHIẾM

Đây là lần thứ hai tôi đặt chân lên đất nước Mexico phía Đông, lần trước phía Tây ...Hai lần ấy cách nhau 14 năm, nói là vậy, nhưng thực tế chỉ một thị trấn hay một đão trung gian để chuyển vào đất liền một cách vôi vã đi như chạy ...Dù sao cũng có hít thở không khí ở một nước nghèo nàn lại ở sát nách một quốc gia được cho là giàu có văn minh nhất hành tinh mà không phải là "Tầm Cao Của Thời Đại ... Dưới Đáy Của Loài Người Tiến Bộ"
Ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ khi nói đến di dân gốc Mỹ La Tinh phần lớn nói tiếng Tây Ban Nha (Spanish) thì người Việt ta gọi họ là người Sì (Spanish), những tiểu bang giáp ranh Mexico gọi họ là người Mễ ... Vì đa số người Mexican khi qua Mỹ hợp pháp hay không thì họ thường lẩn quẩn các tiểu bang nông nghiệp, bán sức lao động của mình cho nông trại, công trường xây cất với mức trả công thấp ... những di dân ấy có chiều cao khiêm tốn, da màu ngâm ngâm, vóc dáng tròn quay nam cũng như nữ, mạnh ăn cũng nhiều sức mạnh.
Có nhiều nơi, các bạn có thể rảo xe qua các tụ điểm vào buổi sáng và thỏa thuận giá cả với người trưởng nhóm biết tiếng Anh, rồi bạn tự nhiên chở họ đến điểm mà công việc bạn cần họ giúp sức, dĩ nhiên rẽ hơn bạn mướn qua văn phòng dịch vụ ... Nếu thơm thảo buổi trưa bạn mua cho họ phần cơm có trộn đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ thì bạn sẽ nhận được sự cám ơn rối rít; Thank You đó là từ vựng Anh Ngữ gọn gàng và ít ỏi hai bên thông cảm nhau .... Thường họ dọn dẹp sạch sẽ hiện trường trước khi lên xe trả về điểm xuất phát ban sáng (Tục ngữ di dân có câu: Ăn cơm không có đậu không phải Mễ, Ăn tiệc không đi trễ không phải Việt Nam... Thật ẤN TƯỢNG)
Lần nầy, chúng tôi lên đão Conzumel bằng cầu dẫn qua trạm kiểm soát nhập cảnh gắt gao về thực phẩm và vòng qua cầu tàu khác lên một tàu cao tốc để vào đất liền cặp bến thị trấn Barcelo có hướng dẫn viên chờ ở đó và cùng lên xe đưa rước nhỏ tới khu di tích Maya
Đường cao tốc 307 chạy dọc bờ Đông của Mexico có lẽ mới xây nên còn tốt hay ít bị rút ruột chăng ? Đường chỉ 2 lanes mỗi chiều, xe cộ cũng khá đông, nhưng họ giữ luật nên không bị chậm trễ, cũng không thấy cảnh police coi về giao thông chặn xe làm khó dễ gì .... Dọc theo lộ trình 1 giờ rưởi xe hai bên có những khu resort mới rồi tiếp đến những vùng thôn quê nghèo nàn đúng nghĩa nhà tranh vách đất ...
Gọi là đi cho biết, chứ gần như không có gì hấp dẫn dù những nơi đến cố tân tạo, trùng tu để lôi cuốn du khách ....
Lần trước qua Mexico với bao dặn dò về cảnh giác, giữ gìn giấy tờ, tiền bạc vì bần cùng sanh đạo tặc ... Nhưng ở đây theo nhận xét riêng thì người Mexican vùng nầy trông hiền lành, mộc mạc, có vẻ cam khổ ...
Về mặt nào đó, người Việt nhìn người Mễ thường hay dò xét độ lương thiện hơn là sự cần cù của họ .... Có lẽ từ những định kiến là những tay trùm ma túy có hạng lại gốc gác nước nầy .... Nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng: Làm hàng xóm với người xấu lại an toàn hơn, vì tục ngữ Việt ta có câu "Làm Đĩ Mười Phương Chừa Một Phương Lấy Chồng" !
NhàQuê Sep 09, 2016