Chứng
Lên đồi nằm sải cổ thư
Chờ tia nắng rọi hiền từ kệ kinh
Chân què ngựa chứng ngẫm mình
Kéo xe tàng tích dặm nghìn cỏ khô
Mở cương tắm suối mơ hồ
Thiên la địa võng tiền đồ mù khơi
Hoàn yên lục lạc rong chơi
Buồn vui giậm cẳng quên đời phía sau
Mắt che roi quất niềm đau
Vó câu đồng loại cơ cầu nhiều phen
Tưởng đâu chân cứng đá mềm.
Đừng tin lần nữa lại thêm đau lòng !
NhàQuê. 16-09-08
Lên đồi nằm sải cổ thư
Chờ tia nắng rọi hiền từ kệ kinh
Chân què ngựa chứng ngẫm mình
Kéo xe tàng tích dặm nghìn cỏ khô
Mở cương tắm suối mơ hồThiên la địa võng tiền đồ mù khơi
Hoàn yên lục lạc rong chơi
Buồn vui giậm cẳng quên đời phía sau
Mắt che roi quất niềm đau
Vó câu đồng loại cơ cầu nhiều phen
Tưởng đâu chân cứng đá mềm.
Đừng tin lần nữa lại thêm đau lòng !
NhàQuê. 16-09-08
Yên...
Gót chân thiên lý giẫm mòn
Tung hoành trời đất đâu còn chỗ nao
Chiều nay dừng lại vẫy chào
Đồi xanh gió mát thở phào nhẹ thênh
Soãi mình nệm cỏ mông mênh
Xanh rì một cõi suối rền chim ca
Yêu thương dòng chảy hiền hòa
Xoa lành những vết can qua tủi buồn
Nẽo bon chen gối đã chồn
Bình tâm dõi bóng hoàng hôn xuống dần
Ngắm trăng treo dạ tần ngần
Thiên thai trần thế xích gần nhau hơn
Đi đơn nay lại về đơn
Trãi lòng thanh thản tạ ơn đời nầy...
Trúc Giang 16.9.08
Gót chân thiên lý giẫm mòn
Tung hoành trời đất đâu còn chỗ nao
Chiều nay dừng lại vẫy chào
Đồi xanh gió mát thở phào nhẹ thênh
Soãi mình nệm cỏ mông mênh
Xanh rì một cõi suối rền chim ca
Yêu thương dòng chảy hiền hòa
Xoa lành những vết can qua tủi buồn
Nẽo bon chen gối đã chồn
Bình tâm dõi bóng hoàng hôn xuống dần
Ngắm trăng treo dạ tần ngần
Thiên thai trần thế xích gần nhau hơn
Đi đơn nay lại về đơn
Trãi lòng thanh thản tạ ơn đời nầy...
Trúc Giang 16.9.08
