Tưởng Đâu Về Già ...
Tính nghỉ hưu đi nơi nầy nơi nọ
Rồi cuối cùng đủ thứ xúm níu chân
Từ sáng tới chiều thuốc viên thuốc nước
Đùm túm đi xa ôi cực biết ngần...(trần thân)
Tính những nơi qua món ngon ghé thử
Bù lại thời cơm sấy nuốt cầm hơi
Khỏa màng màng vũng mưa rồi ực ngọt
Vậy mà nay kiêng cữ chán sự đời
Không phải sợ lần cuối cùng thuyên chuyển
Ra ngoài gò…. theo nước biển ngao du
Tiền nạp Lang Tây… mua lòng cứu độ
Hăm mẻ răng… trong máu đủ loại thù
Liều thuốc tăng… bịnh tình đùa giỡn mặt
Nắm tay lôi về cái thuở đã lâu
Thứ gì đâu cũng nghe nhiều công hiệu
Một bước linh đơn... một bước nhiệm mầu
Ngày thêm lặm ngỡ mình là thầy thuốc
Nghe phong phanh không ai biểu cũng bày
Kể vanh vách người nghe chưa ghi kịp
Mình hết đâu …ngẫm nghĩ thiệt lạ thay
NhàQuê 08-08-2011
HOT092- Tưởng Đâu Về Già ...
Người đăng: NhàQuê — Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011
Nhãn: Thơ- Sáng tác mới
