Với Tới

Lại tới phiên ta mừng bảy chục
Uống ly rượu chúc ấm niềm vui
Đâu người hiểu nổi con đường trải
Tiếp nối nhục đau ... tiếp ngậm ngùi

Rừng mơ ai đốt còn nghi ngút
Đất đá dưới chân biết khóc cười
Thân thể quặn đau từng vết khứa
Mộng tàn vừa mới tuổi đôi mươi

Mị ngữ sao người thấm nhập mau
Đổ những trần ai ... giẫm nát nhầu
Hướng thiện từ tâm chiều thượng hạ
Dậy nguồn sinh lực hướng mai sau

Nghiệp khổ coi thường chất nặng vai
Vẹo xiêu xương cốt nhúm hình hài
Dưới làn tóc chớm ... gìn nguyên vẹn
Từ thuở ban đầu đến tận nay

Sống được ngần nầy tạc cốt xương
Thiêng liêng chí những ... những bình thường
Âm thầm hào phóng gieo mầm hạt
Ta nhận ... trái oằn ... hoa ngát hương

Ta được ... à ... à ... những bảy mươi
Nhánh cây mai hậu trỗ xanh chồi
Xoay xoay chén rượu mừng thơm phức
Hoan hỉ chạm lằn mức bảy mươi


NhàQuê Aug 2013