Vĩ Đại Ư
Nhấm nháp trà buổi sáng
Ngẫm nghĩ mươi ngày qua
Đi bao nơi xưa cổ
Những cung đền nguy nga
Từ ngàn năm về trước
Lừa ngựa cùng sức người
Phải qua vài thế kỷ
Đền đài mới xong xuôi
Hỏi bao người ngả xuống
Hỏi họ là những ai
Hỏi bao nhiêu công sức
Hỏi sao tên lâu đài ???
Khen tài năng trí tuệ
Khen vững chắc thời gian
Khen góp phần gìn giữ
Khen hùng vĩ cảnh quan
Ra về hoài suy nghĩ
Cái khổ của từng thời
Qua bao tầng khắc nghiệt
Lịch sử ... và ... con người ?!?!
NhàQuê Oct 31, 201
HOT177- Vĩ Đại Ư
Người đăng: NhàQuê — Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017
Nhãn: Thơ- Sáng tác mới
