Nói Với NGHĨA NỮ





(Viết riêng cho LÊ THỊ HỒNG NGA)
Thật bất ngờ mấy mươi năm gặp lại
Hơn cả món quà Nhỏ gọi: Mẹ Cha
Không thể tả thành lời niềm hạnh phúc
Ta miên man duyên kỳ ngộ đây là ?
Nhận nơi con từ danh cao quí đó
Ngược về xưa làm hổ thẹn trong lòng
Khúc rẽ đẩy đưa sao mà khắc nghiệt
Để những cuộc đời chia mấy nhánh sông
Thì con nhận nơi đây lời xin lỗi
Hãy xem như con tạo đã an bài
Ai cũng ôm vết thương theo số kiếp
Nếu không trách gì ...biết mấy mừng thay !
Nhỏ có bằng lòng nhận làm nghĩa nữ
Hạnh phúc biết bao nghe tiếng mẹ cha
Khoảng trời buồn tan mây ngày tươi sáng
Có màu hồng và khúc nhạc ngân nga
NhàQuê Jun 24, 2019


+++++++




Nói Với HÔM NAY
Như dường rất mới mấy hôm nay
Chim hót líu lo dưới rặng cây
Nhưng có thanh âm nghe thánh thót:
Chào mẹ chào cha lúc đầu ngày
Cái lạnh cao nguyên sáng bốn giờ
Sương còn rải trắng trắng tinh mơ
Người đang chăn ấm … con đà thức
Tất bật bán buôn khó thể ngờ ...
Trụ miền phố núi nhận quê hương
Hăm mấy năm qua vượt chặn đường
Xây dựng cơ ngơi … trời chẳng phụ
Nghe về càng ngẫm … nghĩ càng thương
Dòng suối thời gian chảy miệt mài
Tạc nên viên sỏi quí hôm nay
Với ta cuội ấy thành tròn trịa
Và mãi về sau lấp lánh hoài
NhàQuê Jun 25, 2019