DÙ CHO NƯỚC CHẢY QUA CẦU
(Đã gặp lại một số bạn hữu, môn sinh ngày trước)
Ròng rồi lại lớn đục phù sa
Nhớ buổi hàn huyên đám bạn già
Nhắc những con sông dòng nước cũ
Làm gì tắm được ... tiếc thời qua
Dừa quài chuối bói cải tươi chong
Những món ta ưa ... thật đã lòng
Sẽ khắc lưu sâu vào cõi nhớ
Ân tình lấp lánh một dòng sông
Nhìn người hạ bạc chiếc xuồng con
Hỏi đáy sâu kia những mất còn
Hỏi có khi nao tìm thấy được
Chìm trong khoảng lặng thuở vàng son
Thú thiệt lần đầu được tặng hoa
Chân tay lóng cóng thể như là
Nhưng còn kịp thấy người trao nó
Trò: Bạn trong tù một thuở xa
Vở kịch đời trần sắp diễn xong
Mai kia nếu được trở non Bồng
Chư tiên chặn hỏi mang nhiều thế:
Chẳng lẽ không gì chẳng lẽ không !
Lần nầy xuống núi trở về vui
Họp mặt chia tay dẫu ngậm ngùi
Được thấy "Thành Nhơn Chi Mỹ" cả
Nhân duyên hội ngộ cõi Con Người
Giao Thừa mở cửa vào xông đất
Cầu chúc điều mong ước vẹn thành
Gác bỏ bao nhiêu phiền muộn cũ
Đường hoa vẫn rực rỡ đan thanh
DÙ CHO NƯỚC CHẢY QUA CẦU
(Đã gặp lại một số bạn hữu, môn sinh ngày trước)
Ròng rồi lại lớn đục phù sa
Nhớ buổi hàn huyên đám bạn già
Nhắc những con sông dòng nước cũ
Làm gì tắm được ... tiếc thời qua
Dừa quài chuối bói cải tươi chong
Những món ta ưa ... thật đã lòng
Sẽ khắc lưu sâu vào cõi nhớ
Ân tình lấp lánh một dòng sông
Nhìn người hạ bạc chiếc xuồng con
Hỏi đáy sâu kia những mất còn
Hỏi có khi nao tìm thấy được
Chìm trong khoảng lặng thuở vàng son
Thú thiệt lần đầu được tặng hoa
Chân tay lóng cóng thể như là
Nhưng còn kịp thấy người trao nó
Trò: Bạn trong tù một thuở xa
Vở kịch đời trần sắp diễn xong
Mai kia nếu được trở non Bồng
Chư tiên chặn hỏi mang nhiều thế:
Chẳng lẽ không gì chẳng lẽ không !
Lần nầy xuống núi trở về vui
Họp mặt chia tay dẫu ngậm ngùi
Được thấy "Thành Nhơn Chi Mỹ" cả
Nhân duyên hội ngộ cõi Con Người
Giao Thừa mở cửa vào xông đất
Cầu chúc điều mong ước vẹn thành
Gác bỏ bao nhiêu phiền muộn cũ
Đường hoa vẫn rực rỡ đan thanh
DÙ CHO NƯỚC CHẢY QUA CẦU
(Đã gặp lại một số bạn hữu, môn sinh ngày trước)
Ròng rồi lại lớn đục phù sa
Nhớ buổi hàn huyên đám bạn già
Nhắc những con sông dòng nước cũ
Làm gì tắm được ... tiếc thời qua
Dừa quài chuối bói cải tươi chong
Những món ta ưa ... thật đã lòng
Sẽ khắc lưu sâu vào cõi nhớ
Ân tình lấp lánh một dòng sông
Nhìn người hạ bạc chiếc xuồng con
Hỏi đáy sâu kia những mất còn
Hỏi có khi nao tìm thấy được
Chìm trong khoảng lặng thuở vàng son
Thú thiệt lần đầu được tặng hoa
Chân tay lóng cóng thể như là
Nhưng còn kịp thấy người trao nó
Trò: Bạn trong tù một thuở xa
Vở kịch đời trần sắp diễn xong
Mai kia nếu được trở non Bồng
Chư tiên chặn hỏi mang nhiều thế:
Chẳng lẽ không gì chẳng lẽ không !
Lần nầy xuống núi trở về vui
Họp mặt chia tay dẫu ngậm ngùi
Được thấy "Thành Nhơn Chi Mỹ" cả
Nhân duyên hội ngộ cõi Con Người
Giao Thừa mở cửa vào xông đất
Cầu chúc điều mong ước vẹn thành
Gác bỏ bao nhiêu phiền muộn cũ
Đường hoa vẫn rực rỡ đan thanh
Ròng rồi lại lớn đục phù sa
Nhớ buổi hàn huyên đám bạn già
Nhắc những con sông dòng nước cũ
Làm gì tắm được ... tiếc thời qua
Dừa quài chuối bói cải tươi chong
Những món ta ưa ... thật đã lòng
Sẽ khắc lưu sâu vào cõi nhớ
Ân tình lấp lánh một dòng sông
Nhìn người hạ bạc chiếc xuồng con
Hỏi đáy sâu kia những mất còn
Hỏi có khi nao tìm thấy được
Chìm trong khoảng lặng thuở vàng son
Thú thiệt lần đầu được tặng hoa
Chân tay lóng cóng thể như là
Nhưng còn kịp thấy người trao nó
Trò: Bạn trong tù một thuở xa
Vở kịch đời trần sắp diễn xong
Mai kia nếu được trở non Bồng
Chư tiên chặn hỏi mang nhiều thế:
Chẳng lẽ không gì chẳng lẽ không !
Lần nầy xuống núi trở về vui
Họp mặt chia tay dẫu ngậm ngùi
Được thấy "Thành Nhơn Chi Mỹ" cả
Nhân duyên hội ngộ cõi Con Người
Giao Thừa mở cửa vào xông đất
Cầu chúc điều mong ước vẹn thành
Gác bỏ bao nhiêu phiền muộn cũ
Đường hoa vẫn rực rỡ đan thanh
