MÙA XUÂN NHÌN QUA KHUNG KÍNH CỬA SỔ MÙA ĐẠI DỊCH
Nói Với MÙA MÔI SINH NGỘ ĐỘC
Ơ kìa ... vẫn trổ hoa Xuân
Thản nhiên như thể chưa từng rủi may
Hai màu sắp ngửa bàn tay
Hiệp thông mắt thịt nối dài nhìn quanh
Chào Em ... điểm trắng cây cành
Làm sao dành dụm hương dành chờ khi
Tiếc thay những cánh nhu mì
Phải từ xa ngắm thôi thì ...nhé Em !
Xin đừng mưa ... Gió hãy êm !
Xuân nghêu ngao hát bình yên như thời
Rủ nhau đua vẽ tranh vui
Hồ như trong vắt tiếng cười rất riêng
Không chừng ngộ độc bỗng nhiên
Thở cùng nhân loại nơi miền phù sinh
Triệu năm nhân ái chí tình
Từ nay có lẽ mắt nhìn rưng rưng
NhàQuê Apr 08, 2020
MÙA XUÂN NHÌN QUA KHUNG KÍNH CỬA SỔ MÙA ĐẠI DỊCH
Nói Với MÙA MÔI SINH NGỘ ĐỘC
Ơ kìa ... vẫn trổ hoa Xuân
Thản nhiên như thể chưa từng rủi may
Hai màu sắp ngửa bàn tay
Hiệp thông mắt thịt nối dài nhìn quanh
Chào Em ... điểm trắng cây cành
Làm sao dành dụm hương dành chờ khi
Tiếc thay những cánh nhu mì
Phải từ xa ngắm thôi thì ...nhé Em !
Xin đừng mưa ... Gió hãy êm !
Xuân nghêu ngao hát bình yên như thời
Rủ nhau đua vẽ tranh vui
Hồ như trong vắt tiếng cười rất riêng
Không chừng ngộ độc bỗng nhiên
Thở cùng nhân loại nơi miền phù sinh
Triệu năm nhân ái chí tình
Từ nay có lẽ mắt nhìn rưng rưng
NhàQuê Apr 08, 2020
MÙA XUÂN NHÌN QUA KHUNG KÍNH CỬA SỔ MÙA ĐẠI DỊCH
Nói Với MÙA MÔI SINH NGỘ ĐỘC
Ơ kìa ... vẫn trổ hoa Xuân
Thản nhiên như thể chưa từng rủi may
Hai màu sắp ngửa bàn tay
Hiệp thông mắt thịt nối dài nhìn quanh
Chào Em ... điểm trắng cây cành
Làm sao dành dụm hương dành chờ khi
Tiếc thay những cánh nhu mì
Phải từ xa ngắm thôi thì ...nhé Em !
Xin đừng mưa ... Gió hãy êm !
Xuân nghêu ngao hát bình yên như thời
Rủ nhau đua vẽ tranh vui
Hồ như trong vắt tiếng cười rất riêng
Không chừng ngộ độc bỗng nhiên
Thở cùng nhân loại nơi miền phù sinh
Triệu năm nhân ái chí tình
Từ nay có lẽ mắt nhìn rưng rưng
NhàQuê Apr 08, 2020
Ơ kìa ... vẫn trổ hoa Xuân
Thản nhiên như thể chưa từng rủi may
Hai màu sắp ngửa bàn tay
Hiệp thông mắt thịt nối dài nhìn quanh
Chào Em ... điểm trắng cây cành
Làm sao dành dụm hương dành chờ khi
Tiếc thay những cánh nhu mì
Phải từ xa ngắm thôi thì ...nhé Em !
Xin đừng mưa ... Gió hãy êm !
Xuân nghêu ngao hát bình yên như thời
Rủ nhau đua vẽ tranh vui
Hồ như trong vắt tiếng cười rất riêng
Không chừng ngộ độc bỗng nhiên
Thở cùng nhân loại nơi miền phù sinh
Triệu năm nhân ái chí tình
Từ nay có lẽ mắt nhìn rưng rưng
NhàQuê Apr 08, 2020
HOT202- Nói Với MÙA MÔI SINH NGỘ ĐỘC
Người đăng: NhàQuê — Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020
Nhãn: Thơ- Sáng tác mới
