HAPPY FATHER'S DAY
Lại thêm NGÀY LỄ PHỤ THÂN
Lại nghe lời chúc con gần cháu xa
Lại niềm vui của tuổi già
Lại còn ngày nữa, hôm qua vào Hè
Còn nguyên vẹn những đam mê
Còn tâm hồn trẻ chưa hề phôi pha
Còn văn thơ vẫn mượt mà (Tự khen)
Còn vui xướng họa có là tếu châm
Có bốn mùa đẹp tuyệt trần
Có bầy chim nhỏ về sân vui đùa
Có Xuân hồng ... có Hạ mưa
Có Thu vàng lá ... Đông vừa tuyết rơi
Thêm đôi nơi chốn rong chơi
Thêm gặp vài bạn của thời guốc vong
Thêm năm ba cuộc trùng phùng
Thêm lần ngắm lại dòng sông quê nhà
Ngày hòa giải vẫn còn xa
Ngày trên tờ lịch hóa ra dấu hằn
Ngày về biết có hay chăng
Ngày không lên tiếng ... đêm giăng giăng sầu
Xưa dài tiếp nối lo âu
Xưa triền miên loạn ... gãy cầu tương lai
Xưa kia đâu có như nay
Xưa chưa ai nói về NGÀY PHỤ THÂN
Vì lời dạy của tiền nhân
Vì luôn giềng mối Tam Cang Ngũ Thường
Vì trong giáo huấn kỷ cương
Vì chưng Hiếu Thảo đã dường tàng trong
NhàQuê Jun21, 2020
HAPPY FATHER'S DAY
Lại thêm NGÀY LỄ PHỤ THÂN
Lại nghe lời chúc con gần cháu xa
Lại niềm vui của tuổi già
Lại còn ngày nữa, hôm qua vào Hè
Còn nguyên vẹn những đam mê
Còn tâm hồn trẻ chưa hề phôi pha
Còn văn thơ vẫn mượt mà (Tự khen)
Còn vui xướng họa có là tếu châm
Có bốn mùa đẹp tuyệt trần
Có bầy chim nhỏ về sân vui đùa
Có Xuân hồng ... có Hạ mưa
Có Thu vàng lá ... Đông vừa tuyết rơi
Thêm đôi nơi chốn rong chơi
Thêm gặp vài bạn của thời guốc vong
Thêm năm ba cuộc trùng phùng
Thêm lần ngắm lại dòng sông quê nhà
Ngày hòa giải vẫn còn xa
Ngày trên tờ lịch hóa ra dấu hằn
Ngày về biết có hay chăng
Ngày không lên tiếng ... đêm giăng giăng sầu
Xưa dài tiếp nối lo âu
Xưa triền miên loạn ... gãy cầu tương lai
Xưa kia đâu có như nay
Xưa chưa ai nói về NGÀY PHỤ THÂN
Vì lời dạy của tiền nhân
Vì luôn giềng mối Tam Cang Ngũ Thường
Vì trong giáo huấn kỷ cương
Vì chưng Hiếu Thảo đã dường tàng trong
NhàQuê Jun21, 2020
HAPPY FATHER'S DAY
Lại thêm NGÀY LỄ PHỤ THÂN
Lại nghe lời chúc con gần cháu xa
Lại niềm vui của tuổi già
Lại còn ngày nữa, hôm qua vào Hè
Còn nguyên vẹn những đam mê
Còn tâm hồn trẻ chưa hề phôi pha
Còn văn thơ vẫn mượt mà (Tự khen)
Còn vui xướng họa có là tếu châm
Có bốn mùa đẹp tuyệt trần
Có bầy chim nhỏ về sân vui đùa
Có Xuân hồng ... có Hạ mưa
Có Thu vàng lá ... Đông vừa tuyết rơi
Thêm đôi nơi chốn rong chơi
Thêm gặp vài bạn của thời guốc vong
Thêm năm ba cuộc trùng phùng
Thêm lần ngắm lại dòng sông quê nhà
Ngày hòa giải vẫn còn xa
Ngày trên tờ lịch hóa ra dấu hằn
Ngày về biết có hay chăng
Ngày không lên tiếng ... đêm giăng giăng sầu
Xưa dài tiếp nối lo âu
Xưa triền miên loạn ... gãy cầu tương lai
Xưa kia đâu có như nay
Xưa chưa ai nói về NGÀY PHỤ THÂN
Vì lời dạy của tiền nhân
Vì luôn giềng mối Tam Cang Ngũ Thường
Vì trong giáo huấn kỷ cương
Vì chưng Hiếu Thảo đã dường tàng trong
NhàQuê Jun21, 2020
NhàQuê Jun21, 2020
