Thơ Cười TỦM TỈM

Nói Với TUYẾT ( 6)

Chào em, em lại đến tối hôm nay
Chắc nõn nà hơn, vẫn trọn đầy
Ta nhớ mỗi lần em lướt qua trước cửa
Mịt mù hoa trắng xóa bay bay

Để ta coi lịch chừng năm hôm nữa
Đúng dịp Tết Dần, em sẽ đi đâu
Ta nhớ có lần về Nam cùng con cháu
Em lại theo chân ... ới ví dầu ...

Trưa nầy đã đi chợ mua đầy đủ
Con còn phụ họa thịt cá đồ tươi
Chỉ sợ mùa này em hay làm nũng
Nằm vạ lạnh lùng không dấu hiệu lui

Để ngày mai ta đăng hình cho đều rõ
Có người chưa thấy đã đặt tên cháu con
Vì em chỉ dành cho hàng danh gia vọng tộc
Có lắm của tiền mới được ngắm phải hôn ?

Xã hội bây giờ nhiều thứ giá on sale
Em cũng không ngoại lệ
Những nơi nóng cháy da, đất nẻ, dân nghèo
Bỗng em đến, thành món giỡn đùa của trẻ

Nhưng ta vẫn yêu em sau nhiều dâu bể
Khi gặp em, ta nghĩ về Đông đời sắp sửa tàn
Em hiện thân của kết tụ rồi tan
Dẫu chuyển đổi thế nào, nhớ tinh khôi em nhé

THÍCH THỊ PHI Jan 28, 2022
LY XỨ KHÁCH

Hí cửa sau ra chụp ít hình
Đưa lên ... sợ các bạn không tin
Trên cây tuyết xúm đeo trang sức
Dưới đất tiên nằm lộ dáng xinh
Mấy chục năm dài cơ gặp gỡ
Hơn ba thập kỷ kết duyên tình
Ta đâu có muốn đi đâu nữa
Trụ lại coi đây xứ sở mình

THÍCH THỊ PHI Jan29, 2022
.*****
ĐƯỢC VẬY QUÍ RỒI

Tết sắp rồi a ... sắp rồi a
Từ khi bỏ nước xa quê nhà
Ngày âm phải hỏi người nào biết
Nghe pháo trên đài sực nhớ ra

Gần đây tình trạng khá hơn nhiều
Bánh mứt tiệm bày ... tặng lịch treo
Chịu khó chuyển âm Tàu ra Việt
Vậy mà thỉnh thoảng quên mất tiêu .

Nhớ xưa ba má cháu con đông
Đáng lẽ Tết vui lại buồn lòng
Chạy đáo chạy đôn lo tấm áo
Cho bầy trẻ mặc mấy ngày Xuân

Bây giờ có cháu kêu bằng cố
Nhiều đứa đã quên tiếng Việt rồi
Cũng học mỗi tuần ... dăm ba chữ
"Chúc ... muầng ... noăm ... mói" đã niềm vui
NhàQuê Jan29, 2022