BẠCH MAI HOA
Tươi tắn dịu dàng trong nắng mai
Đơn sơ vẫn tỏa nét trang đài
Nhụy vàng e ấp ôi duyên dáng
Cánh trắng nõn nà thanh thoát thay
Mặc khách dừng chân lòng bối rối
Thi nhân hồn lắng trí mê say
Hương xuân nhè nhẹ loang theo gió
Cảnh sắc thiên đường níu bước ai
Ai thả vần mơ theo dáng hoa
Thiết tha cung điệu ý tình sa
Say đêm huyền thoai ôm trăng sáng
Mộng chuyện tay tiên chuốc chén ngà
Rượu ái giọt nồng rơi thánh thót
Nhạc xuân trầm bổng trổi ngân nga
Mong manh vóc ngọc dường hư ảo
Lưu luyến môi hồng không nỡ xa
BN
*****
NHỊ ĐỘ BẠCH MAI
.
Lâu lắm giờ gầy lại bạch mai
Vẫn hoa trắng muốt lá nâng đài
Các cành nhỏ nhắn xinh vừa đủ
Một gốc đan thanh đẹp lắm thay
Không những chăm lo niềm hạnh phúc
Được lần thưởng ngoạn ngỡ ngà say
Ô long trăng chếch ... trà hay cảnh
Hòa quyện ... tìm đâu biết hỏi a
.
.
Biết hỏi ai từng chăm chút hoa
Cho đời trang điểm nét kiêu sa
Bạch mai tự tỏa thơm thoang thoảng
Nguyệt quới góp hương vị ngọc ngà
Có phải lá cành đang hợp tấu
Hay đàn tiên nữ hát ngân nga
Ngang đây đã thấy lòng say khướt
Thân khách sao đành vội bước xa
.
NhàQuê Feb01, 2022

  




DẶN NÈ

NĂM NAY mười bốn tháng hai
Nhớ đừng thả gió hương bay đầy trời
Để dành riêng chỉ em thôi
Nhốt trong tim kín ướp lời dấu yêu
Chân đừng cuốn phố dập dìu
Chỉ về hong ấm vườn chiều đợi trăng
Cùng em đi dạo cung Hằng
Tạm quên trần thế nhọc nhằn quanh năm
nghen ...
BN
Nối Vần
.
Ờ thì ngày Lễ Tình Nhân
Vài câu thơ tặng bạn Thân ấm lòng
Năm qua có mấy bông hồng
Và nhiều hoa khác đã trồng vườn ai
.
Hương thanh khéo giữ thơm hoài
Chờ cho đúng hẹn tháng hai trao người
Gió hiu hiu biết mỉm cười ...
Và Hoa Sướt Mướt nói lời thay cho !
Vậy Đó
.
HCN 

PHÉP MẦU thiệt nha...
Bớt hun..g dữ đã hiền hơn
Mon men rình hũ tiên đơn trên trời
Dụ cho Thái Thượng đi chơi
Mai còn trộm tiếp bình hơi thọ trường
Rồi qua Vương Mẫu nương nương
Hái chùm đào chín xuân hường tặng Anh
(Với điều kiện )
Đi đâu cũng bước... song hành
Nợ Em có lãi Nợ Anh thì huề
Chữ Em viết có nhà quê
Đừng so với nét cung khuê mượt mà
Nhìn em xấu xí như... ma
Trần gian hồn hiện người ta chạy dài
Chỉ mình Anh thích say say
Thích đào tiên thích rượu cay thiên đình
Thích... yêu ma thích thơ tình
Thích EM ĐẠO CHÍCH... thông minh... khuấy trời
Không nhiều
chỉ có vậy thôi
BN
*****
TIẾP BÚT
.
Rằng xưa một thuở trên trời
Tình, hình nắm vững rạch ròi ... phải hôn
Lò Thái Thượng luyện linh đơn
Ngó lơ ...lén lén ... vào chôm ít nhiều
Trị lành căn bịnh yêu ... yêu
Tiên Đồng tòng Phạm ...lịnh điều Trần gian ...
.
Tội, tình đâu dám thở than
Giữ trâu, học lóm, hay gàn, lơ mơ
Lang thang lạc vào cõi thơ
Nhìn ra chánh Phạm ... bên bờ biển xa
Đường Trần ... thành lối thơm hoa
Thành nguồn cảm hứng, ... rất là thiết Thân ...
Nợ người nợ tới hai lần
Tiên đơn chữa bịnh, hồng Trần thơ văn
Mai nầy đã đủ căn phần ...
Phủi tay theo áng phù vân ngang trời
Đừng buồn, chỉ có vậy thôi ...
.
HCN