NHÕNG NHẼO
Ấy ơi Ấy... tự dưng sao kỳ quá
Cứ như mình trở lại thuở lên... ba
Đau một chút... thèm nghe hơi của má
Tay phép phù miệng đuổi bệnh tà ma
Nay thiếu vắng... vật vờ cơn mộng mị
Lại nghĩ về vạt nắng dịu chiều thu
Nếu úp mặt kề tai nghe gió hát
Chắc đêm về êm ả chuyến thuyền du
Ờ... thì đúng Ấy là viên linh dược
Thấm tan dần trong từng mạch đời Ta
Tim ủ rũ trở mình tươi sắc đỏ
Nhấc ngàn cân bỗng nhẹ hẫng như là
Thôi Ấy hãy thế vòng tay thân thiết
Xích thật gần cho Ta tựa bờ vai
Và thủ thỉ... lời ru... tùy Ấy thích
Nhưng thế nào cũng nhớ đủ men say
.
GHH
GHH
*****
Ờ ... Vậy Đó
.
Ờ ... nhõng nhẽo điệu nầy tuy khó dỗ
Để xem nào ... chờ lục lọi đó đây
Chắc cũng có vài linh đơn đặc trị
Chớ chỉ ru e khó thể tiệt bịnh nầy
.
Ờ ... nhớ rồi có chùm bông nguyệt quới
Đã nhốt hương vào cái lọ thủy tinh
Nhánh chiết cắm, cạnh bên Hoa Sướt Mướt
Cho sông khô thơm ngát ... lượn sóng tình
.
Ờ ... Hạ đến ... hãy lên đồi trải lá
Gió Hiu Hiu ru một giấc thật say
Chiều nghiêng nắng ... nắng tinh khôi lay dậy
Nghe nhẹ nhàng như thể áng mây ngang
.
Ờ ...có gặp Nhỏ Khùng đâu không vậy
Bịnh tình nầy coi trầm trọng lắm nha
Sờ lên má lên môi mà kiểm nghiệm
Đỏ hây hây quả quyết chẳng do tà ...
.
GHH Feb04, 2022
