Hồi Ức 60 Năm
+++++
KHI NGHE BẢN NHẠC
Đã lâu không viết Tùy Bút, chiều nay gió lạnh nên đi bộ trong nhà thay vì đi bên ngoài. Mỗi lần như thế, lão mở nhạc cứ đúng 12 bài thì nghỉ, tính trung bình được một giờ.
Bản nhạc thứ 3 trong nhóm bữa nay có tên: TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG của Nhật Ngân và Y Vũ, mỗi lần nghe bản nhạc nầy tôi nhớ về thầy HỒ VĂN TRAI
Khoảng năm 1962-1963, chúng tôi học lớp đệ nhất B là hai lớp dệ nhất đầu tiên của Trường Trung Học Công Lập Kiến Hòa ... Sau khi thoát qua được cổng tú tài 1, ai cũng thấy mình lớn hơn ... vì nếu có bị động viên cũng là sĩ quan và không còn học môn Việt Văn nữa, thay vào đó là môn Triết Học với Luận Lý Học và Đạo Đức Học cho ban B, còn ban A có thêm Tâm Lý Học.
Năm đó, thầy Đào Quang Minh dạy môn Đạo Đức Học và thầy Hồ Văn Trai phụ trách môn Luận Lý Học và Pháp Văn ... Với môn Pháp Văn lão NhàQuê đã tạo bất ngờ trong bài đọc có vân đáp trong kỳ thi cuối năm. Thầy đưa cho một bài và đọc tại chỗ, lão đã đọc lưu loát lên xuống giọng, ngắt câu chấm phết ngừng nghỉ không khác nào một xướng ngôn viên đài phát thanh Pháp Ngữ ... Khi dứt bài cả lớp vỗ tay tán thưởng và thầy Trai cũng miễn phần vấn đáp ... Dĩ nhiên lão đã được cho điểm tối đa và hạng nhất về môn nầy ... Chắc là do ma nhập !?
Trong tiệc liên hoan của lớp niên khóa đó thầy Trai hát bài TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG, thầy hát rất hay có lẽ ít người có djp hay biết thầy có tài nầy ... Bản nhạc lúc đó còn mới nghe hát trên đài phát thanh.
Sau thầy Hồ Văn Trai đi làm hiệu trưởng Trường Trung Học Mỏ Cày ... hiệu trưởng Trung Học Thủ Đức rồi Thanh Tra thuộc Nha Tư Thục ...
Trong thời gian thầy làm hiệu trưởng Trung Học Thủ Đức, lão có ghé văn phòng thăm thầy một lần vào khoảng 1969-1970, vì lúc đó lão thường qua lại giữa Đăc Khu Thủ Đức và Trường Bộ Binh nơi mà lão làm Sĩ Quan Tác Xạ Pháo Đội (Pháo Đội Phó). Hình như thầy không được vui, không biết vì lão lái xe jeep đậu trước cổng và mặc quân phục tác chiến vô trường hay thầy đang có vụ gì không hài lòng riêng ... Từ đó lão không dám ghé nữa.
Ghi lại đây ký ức tính tới nay đã 60 năm, dài bằng một đời người !
Xin tha thứ nếu có điều chi thất lễ !
.
NhàQuê/ Trần Bình Trọng Oct27, 2021
Kính gởi Thầy HỒ VĂN TRAI
Sau bài viết cảm tác khi nghe bản nhạc TÔI ĐƯA EM SANG SÔNG, một hồi cảm rất thật mỗi lần nghe bản nhạc nầy ... Tùy Bút đó được chuyển cho cô Nguyễn Thị Ngọc Mai, trước đây chúng em có thời gian dạy cùng trường Trung Học Ba Tri, tỉnh Kiến Hòa.
Hôm nay em nhận được email của Thầy, Em có lời xin lỗi về sự hiểu lầm đôi chút khi ghé thăm thầy khoăng năm 1969-1970 ở trường Trung Học Thủ Đức .... Thầy giải thích làm em xóa tan đi những canh cánh mấy chục năm nay ... Tiếp đến xin Chia Buồn Cùng Thầy và Các Em về sự hay tin trễ là Cô đã qua đời.
Hơn mười năm qua trong lúc phụ trách điều hành trang mạng BENTREHOME có nhận được nhiều hình ảnh do các bạn bên VN chuyển qua, trong đó có hình nhận ra được Thầy, trông Thầy vẫn còn tráng kiện, Mừng sức khỏe Thầy.
Bên nầy em cũng thường điện thoại qua lại với thầy Trương-Phan Nam-Minh và chị Dương Bích Liên ở Alberta, Canada, qua đó được biết hai Sư Phụ là bạn học từ nhỏ và đều học giỏi.
Phần em sau lần ghé thăm thầy ít lâu, thì đến tháng 4 năm 1970 được biệt phái về nhiệm sở cũ cho đến tháng 4 năm 1975, đứt phim.
Em vượt biển cùng hai con trai lần duy nhất và thành công năm 1986 và đến Mỹ đầu tháng 9 năm 1987 (11 tháng trước đó đã qua 2 nước Malaysia chờ chấp nhận đi Mỹ và Philippines học Anh Văn).
Sau đó em bảo lãnh phần còn lại của gia đình
Em co 4 con trai và 1 gai đều đã lập gia đình, các cặp vợ chồng đều học hành tử tế, công việc ổn định và ở riêng gân có, xa có ... 8 cháu nội ngoại:
Trừ 3 cháu con của con trai út còn độ tuổi tiểu học hoặc trung học'
5 cháu còn lại thì 2 cháu đã tốt nghiệp đại học và hậu đại học, 3 cháu kia tháng 5 năm 2022 sẽ tốt nghiệp đại học và dự định theo đuổi hậu đại học.
Hai vợ chồng em đều đã nghỉ hưu có hưu bổng và sống riêng, không ở chung với các con cháu ... cũng thảnh thơi.
Kính thăm Thầy. Chúc Thầy sức khỏe luôn tốt, sống Thượng Thọ
Học trò cũ của Thầy,
NhàQuê/Trần Bình Trọng (Chung lớp với Nguyễn Trường Chấng)
Connecticut USA .... Nov03, 2021
=======
Trích email của cô Ngọc Mai:
Kính Thầy,
Dạo này Thầy vẫn khỏe chứ ạ ?Thầy cũng đã chích vaccine đũ 2 mũi?
Dạ anh Trần Bình Trọng ngày xưa học trước em 1 năm,về sau em về Ba tri dạy chung trường nên cũng khá thân.
Thầy xem bên dưới có địa chỉ email của anh Trọng .Anh Trọng đang định cư ở Mỹ. Anh ấy học ban B, làm thầy dạy Toán nhưng về già thích viết lách và còn làm thơ cũng khá hay!
Nếu được Thầy liên lạc chắc hẳn sẽ mừng lắm !
Em kính chúc Thầy luôn Thân Tâm Thường Lạc, em cũng như nhiều bạn rất mong có ngày Thây Trò còn gặp lại nhau !
Dạ em kính chào Thầy.
NM
========
Em Ngoc Mai rat men,
Cam on Em da chuyen bai cua Tran Binh Trong.
Co the nao Em giup thay lien lac voi TBTrong duoc khong ?
Ho van Trai.
On Monday, November 1, 2021
========
Trích email của thầy HỒ VĂN TRAI:
Em TRONG men,
Rat VUI khi doc bai cua Em nhac lai mot ky niem cach nay gan 60 nam.
Hom Em den tham thay tai truong TH THU DUC ,nhin ve mat thay Em nghi thay khong hoan nghenh.
Co le luc do thay dang buc minh vi chuyen cua truong. Dang tiec la dieu nay khien Em "hieu lam"
Bo qua chuyen do, thay noi so ve cuoc song hien nay cua thay. Co qua doi nam 2004, thay o vay den nay. Ba nguoi con van con o VN.
Moi nguoi o rieng , cung trong thanh pho Saigon.Nam nay thay 86 ( sinh 1935 ).
Nho on tren suc khoe tam on. Niem vui la duoc lien lac voi nhieu hoc tro cu nhu hoc tro o Vinh Long (noi thay day khi vua ra Su Pham), hoc tro Ben Tre ( Cong lap Kien Hoa + Tr.Hoc Mo Cay ) hoc tro Tr.hoc Thu Duc.
Vai hang tham Em.Chuc Em song Vui theo so nguyen.
Thay
Ho van Trai.
=======
