DU XUÂN THỜI @ - SAM SUNG - APPLE

(Thơ Chạy Tiếp Sức: Các bài REPLY Bất Kỳ Thể Loại Nào, Đề Tài Gì, Cũng Được Ghép Vào Đề Mục Nầy ...Mời Tham Dự Cuộc Vui XUÂN ! )
Sáng mùng hai châm bình trà mới
Khói thơm thơm thanh thản du xuân
Lướt một vòng Nhà quen Phố bạn
Có muôn hoa ...và khúc nhạc mừng
Phố Facebook vô cùng rộn rịp
Những tưởng đâu ...hóa cũng dễ tìm
Nhấp một cái ....nhìn ra đủ hết
Cả từ lâu vắng bóng lặng im
<<Tối mùng hai em đọc thơ thầy
Hương trà cũng lãng đãng đâu đây
Cách xa hơn nửa vòng trái đất
Xuân bước nồng nàn má đỏ hây.
(Võ Hiệp Hiếu) >>
Mang sau lưng một gùi trí nhớ
Vốn đồ xưa nên đã cũ mèm
Thấy nghi nghi đem ra đọ lại
Nhận ra rồi ngày một đông thêm
Đứng nghỉ chân trước khi đi tiếp
Bỗng thấy ai trông rất thân quen
Đang dán thơ lên tường gần lắm
Ồ... lạ sao nguýt cái đi liền
<<Giữa chốn đông vui thấy mình lạc lõng
Bước ngang qua ... nhắm mắt ... thở dài
Biết ai đó nhìn ta... kẻ lạ
Lỡ ghé vào .... trời đất âm u...
Bạch Nga Phạm>>
Khách du xuân tâm lòng hồ hỡi
Kết tình thân tứ hải đệ huynh
Trái đất nầy vốn là cõi tạm
Hà cớ chi khép kín một mình !?
<<Ta về từ chỗ ta đi
Rong chơi cũng đủ... thị phi muộn phiền
10 năm đảo đảo điên điên
Còn bao nhiêu nữa... bình yên cũng là...
Bạch Nga Phạm>>
Đầu ngày vẫn ghé vườn hoa
Mười năm vun tưới chưa xa một lần
Từng bông từng lá thiết thân
Có chùm nguyệt quới trắng ngần tỏa hương
Cảm như thể ta từ thượng giới
Lạc giữa rừng cờ phướn lung tung
Lạc cả nơi từng quen ... bỗng lạ
À thì ra nhập cốt lên đồng
Trong đám đông dòng người chen chúc
Vui vẻ chào bạn cũ trò xưa
Mấy mươi năm đục phèn lắng xuống
Chừng như xuân có thực giao mùa
Thôi từ đây không thèm nhắc nữa
Những tình đời ... ngộ nhận chi chi
Mở gùi ra lấy ve rượu sót
Khoản hà nàm bạn tặng ...nhâm nhi
Rồi tiếp tục lên đường du hí ...
Mỏi chân ngồi lưng tựa gốc cây
Tàng cổ thụ giùm che ngốc tử
Nghĩ về ngày theo những áng mây
Hết Tết đi quanh lượm rác chơi
Cầm lên ngắm nghía ngẫm tình đời
Khu sang tưởng sạch ... thì ra bẩn
Cán chổi quơ hoài chắc bở hơi
NhàQuê Feb 27, 2018