Thơ Cười TỦM TỈM
+++++++++
ĐỔI GIỜ TỚI LUI
(Đầu tới, Đít lui)
.
Thức dậy hôm nay đã đổi giờ
Nằm thêm một chút sướng ngon ơ
Nhiều người vẫn lộn ... nên thành sớm
Số ít cứ đi đại phải chờ
Cách nhớ như sau là dễ nhất
Đầu thời rướn tới ... đít lùi sơ !
Chơi vui chớ máy đều làm tuốt
Tự động ... đừng lo ... cứ tỉnh bơ
.
THÍCH THỊ PHI Nov07, 2021
========
Thơ Cười TỦM TỈM
+++++++++++
XUỐNG MIỀN NAM
Lại ít tuần xa nhé, thảo lư ơi !
Khi cái lạnh đang lò vò lấn chiếm
Nhìn hành trang tự mình tủm tỉm
Chắc nghĩ rằng đang chạy trốn đây !
Miền Đông Bắc với ta vẫn vậy
Là yêu thương ấm lạnh bốn mùa
Từ trung niên đến đã già nua
Hằng tâm nguyện nơi nầy nhân duyên cuối
Bởi lưu lạc từ miền nhiệt đới
Bởi hơn nửa đời từ có hóa không
Bởi là nơi mở rộng tấm lòng
Bởi hạt giống tưởng chừng ...mà vươn thành hoa trái
Cũng vì vậy quyết lòng trụ lại
Cũng tánh xưa nay nào muốn di dời
Cũng hằng tin suy thịnh lẽ đời
Cũng tự lượng ước mơ và thực tại
Cám ơn đời có ngày nầy thư thái
Tạ ơn Em cùng qua những thác ghềnh
Nhớ ơn từng Người đã giúp tạo nên
Hàm ơn Ngữ Ngôn xuyên hành trình nhiều lý thú
NhàQuê Nov 07, 2017
=====
PHÂN TRẦN
....... Trần văn Thu
Trần Bình Trọng
........
Bạn về ta chẳng đến vui chơi
Tay gảy , chân đau phải chịu thôi !
Mỹ Quốc nghìn trùng mà gắn bó
Việt Nam gần gũi lại xa xôi !
Bạn xưa gặp lại mà lơ láo
Tình cũ nhìn qua luống ngậm ngùi !
Thôi thế thì thôi đành lúc khác
Tri âm đâu chỉ một hai hồi !
T.THU
06.11.2019
+++++
Bài Họa: GỞI THU RÂU
Đã định khi về ghé bạn chơi
Còn gần mấy bữa ối ôi thôi:
Nghe tin hoạn nạn bia đành ngó
Dự tính ôn xưa nếp để xôi
Cố cựu tương giao nhìn ái ngại
Kim bằng ngộ khổ thấy bùi ngùi
Chào đời: Cháu ngoại … ông tươi hẳn
Tịnh dưỡng rồi đây khỏe mấy hồi
NhàQuê Nov 07, 2019
Thu Tran
