NHƯ LÀN GIÓ ẤM

*
Tạ ơn đất nước, thượng thiên
Ông bà nội ngoại, tổ tiên độ trì
Tạ ơn bác sĩ, trợ y ...
Nhân viên bịnh viện cứu nguy bệnh tình
Giữa cơn thập tử nhất sinh
Mạng căn như sợi chỉ mành treo chuông
Cám ơn trò bạn tứ phương
Hai bên thân tộc, ... lời thương gởi về
Khen dâu trọn nghĩa phu thê
Lẹ làng xử trí khi kề hiểm nguy
Xả thân chẳng quản điều chi ...
Cháu nội hiếu nữ: Diệu kỳ xảy ra ...
Tử thần cảm động buông tha
Dùng dằng níu kéo ba mươi ba (33) ngày
Nay gần qua khỏi nạn tai
Trên đường hồi phục ngắn dài do căn
Miệt mài lao động tháng năm
Nuôi con đã được như từng ước ao
Nhớ khi những độ năm nào
Còn cõng lội tuyết, gió ào ào bay
Mùa Đông chín tám (1998) đến đây
Từ bàn tay trắng dựng gầy cơ ngơi
Ngôi nhà rào dạo sân chơi ...
Trong ngoài ngăn nắp thành nơi khó bì
Anh em, chú, bác, cô, dì
Đều khen không tiếc lời chi: Vợ chồng
Cùng nhau lập nghiệp thành công
Trên quê hương mới, và lòng vị tha ...
Là con hiếu thảo mẹ cha
Là gương em út ... cả nhà mừng thay
Là người bạn tốt xưa nay
Là biết tu sửa khác ngày lông bông
Con sông có lớn có ròng
Nhân sinh đâu phải luôn hồng thắm tươi
Ốm đau ... tứ khổ đời người
Đến không mong đợi ... như rơi bất ngờ
Tháng qua nẻ cứng cõi thơ
Hôm nay ấm áp hong khô mệt nhoài
Đầu Xuân trở lại vui tươi
Qua đây mong gởi vạn lời cám ơn
*
NhàQuê Mar21, 2021