Đây là gia phả họ TRẦN, bắt đầu từ ông cố tôi: ông TRẦN VĂN SÁCH. Còn ÔNG SƠ tức ba của ông cố từ ngoài Trung vô, chỉ có mộ phần mà thôi, gọi là mộ ông họ TRẦN, lúc tôi còn nhỏ là ngồi mộ đất được con cháu mỗi năm vun thêm lớn và cao bằng một sân nhà.
Ông nội tôi: ông TRẦN VĂN CHỮ là con trưởng nam
Ba tôi: ông TRẦN VĂN PHỈ là con thứ tư (theo miền Nam) của ông nội
***** Bà TRẦN THỊ THÂU con người chú thứ 8 của ba: ông TRẦN VĂN KHUYNH, cô ba THÂU là em chú bác với Ba tôi. Cô ba THÂU mất năm 2020 , thọ 105 tuổi
Cô ba THÂU và bác tư NGỌC NHÃ ở cùng ấp, nhà cách nhau khoảng 400 m theo đường chim bay, hai bà đều thọ trên 100 tuổi.

GIA PHẢ HỌ TRẦN ĐƯỢC THIẾT LẬP BỞI HAI NGƯỜI CHÚ, EM CÔ CẬU VỚI BA TÔI: Chú TRƯƠNG VĂN HƯỜNG con bà 9 bên Bình Đại và chú LÊ VĂN SÁU con bà 10 ở An Thủy, Ba Tri