CHÀO EM MÙA XUÂN

Chim về sum họp trên cành
Dưới chân có nụ tình nhân mỉm cười
Vuông sân rồi sẽ xanh tươi
Cho nhiều hạt cỏ mộc mời khách thân

Mùa Đông lặng lẽ xa dần
Mang luôn hành lý trắng ngần đi theo
Đêm qua có gió vui reo
Sáng ra mặt đất bỗng nheo mắt cười

Hèn chi cả một khoảng trời
Hồi sinh sau giấc ngủ vùi mùa Đông

NhàQuê Mar17, 2022
Thơ Cười TỦM TỈM
CHÀO EM MÙA XUÂN
Đông già lạnh quíu thấy mà ghê
Bạn hỏi hàng chưa … đáp chớ hề
Đáng lẽ bao điều đà ớn trứng
Mà sao lắm thứ vẫn còn mê.
Thiên đường hạ giới … đầy cay đắng
Địa ngục trần gian … bấy não nề:
Đã trải qua rồi … từng nếm đủ
Sau lưng bỏ lại chọn đây quê
NhàQuê Mar 19, 2019

Thì Xuân Cũng Tới
Cố xứ mùa Xuân qua mất biệt
Phía ta cây lá mới trở mình
Những cơn lạnh cóng làm chậm lại
Nhưng rồi hoa cũng nở tươi xinh
Thế vậy nãy sanh được cái hay
Nếu như thường lệ chỉ đôi ngày
Vì hoa khoe sắc không đồng loạt
Nên mỗi đầu ngày mỗi mới thay
Rồi cách vài hôm nắng tiếp mưa
Phấn hoa dị ứng lúc giao mùa
Cũng theo làn nước trôi đi mất
Chim hót bình minh thoảng gió đưa
Vượt lên tất cả ... vọng nơi xa
Ta nhớ thanh âm rất mượt mà
Ấm áp dịu dàng ru tháng Hạ
Dưng đời còm cõi bỗng đơm hoa
========= .
Trở Lại Hương Xuân
Chưa lâu lắm quê nhà một dạo
Gần cuối năm bấc chướng lạnh căm
Áo hai lớp phì phà liên tục
Thở hơi mù khói thuốc màu lam
Hăm mấy năm trụ miền Đông Bắc
Chưa khi nào lạnh quá như nay
Đã hơn tháng độ âm vây khốn
Bước ra ngoài tê cóng chân tay
Cách bữa tuyết ... trận năm bảy tấc
Thương cỏ cây phủ lớp áo choàng
Thương tháng Hạ vàng hoa xanh lá
Thương sân vườn khoe sắc điểm trang
Buổi xế trưa yên ngừng lặng gió
Độ ấm lên vài nấc trên không
Sao dễ chịu như vừa mưa mát
Hay gì đang rộ nở trong lòng
Bạn thân hỏi về già có tính
Trở về quê gởi nắm xương tàn
Nếu phải kể đời vay đã trả
Có nghĩa gì nhúm đất tro than
NhàQuê Feb 18, 2014
<<<<>>>>>>
Vốc Nước Sông Quê
Năm trước về thăm quê cũ
Qua ngang con rạch ngày xưa
Nước đang "đầy mà" tỏa mát
Lênh bênh một cái bặp dừa
Chào "người bạn" thời thơ ấu
Nhờ ngươi vững bụng tập bơi
Mấy lần để chuồn cắn rún
Bày cho rồi xúm nhau cười
Ngây ngô một thời trẻ dại
Sông quê nước đỏ đục ngầu
Chia ranh bày trò trận mạc
Hai phe ... kịch chiến cùng nhau
Bên ta hồi nào cũng thắng
Chỉ thua vào phút cuối cùng
Trống trường đổ tràng thúc giục
Qua loa cọ rửa đất bùn
Vô lớp tóc tai mốc thít
Áo còn lốm đốm mồ hôi
Thầy thương học hành chăm chỉ
Nhớ công ơn nắn khoảng đời
Vô thành tuổi mới mười ba
Đem theo cánh đồng muối mặn
Mền thô màu nhuộm vỏ và
Nẻo quê ngày xa thăm thẳm
Từ hôm nhìn lại bông bần
Rải phấn theo dòng nước chảy
Tự dưng một mình đứng lại
Sông ơi Người đẹp vô ngần
Bao năm hết ròng lại lớn
Còn hoài thuở tuổi mười ba
Khách xưa vói tay vốc nước
Nhạt nhòa theo lượn phù sa
NhàQuê Oct 18, 2013
0-0-0-0-0-0-
Thu
Nầy em lại đến thăm nhau
Như xưa vẫn khoác áo màu ta yêu
Lạ sao em đẹp hơn nhiều
Hay ta cảm chẳng còn nhiêu cuộc trần
Nầy em hãy bước lại gần
Cho ta ngắm nghía ít lần nữa thôi
Hay em chỉ đến bên người
Biết thương sắc lá ... tiếng rơi xạc xào
Ngày xưa em ở trên cao
Ta người Nhiệt Đới đời nào dám mơ
Cuộc trần rong ruổi bất ngờ
Hôm ta gặp gỡ hương thơ dạt dào
Em đem lượn sóng ngạt ngào
Vỗ bờ đá sỏi thanh tao điệu vần
Từ em thắt mối tình thân
Thu ơi ... ở lại trên tầng riêng riêng
NhàQuê Sep 21, 2013
XXXXXX
Đi & Về
Thấy gì sau cuộc rong chơi
Biển trời có khác gì nơi quê nhà
Thưa không ...
Vẫn chàm trải rộng bao la
Gió hiu hiu thổi chim là đà bay
Khác chăng ra biển trước đây
Không đường chọn lựa ... vùi thây chẳng buồn
Mai nầy cuối sổ đoạn trường
Nắm tro cát bụi Đại Dương tìm về
Nơi nao lại chẳng là Quê!?
NhàQuê June 22, 2013

========= .
Trở Lại Hương Xuân
Chưa lâu lắm quê nhà một dạo
Gần cuối năm bấc chướng lạnh căm
Áo hai lớp phì phà liên tục
Thở hơi mù khói thuốc màu lam
Hăm mấy năm trụ miền Đông Bắc
Chưa khi nào lạnh quá như nay
Đã hơn tháng độ âm vây khốn
Bước ra ngoài tê cóng chân tay
Cách bữa tuyết ... trận năm bảy tấc
Thương cỏ cây phủ lớp áo choàng
Thương tháng Hạ vàng hoa xanh lá
Thương sân vườn khoe sắc điểm trang
Buổi xế trưa yên ngừng lặng gió
Độ ấm lên vài nấc trên không
Sao dễ chịu như vừa mưa mát
Hay gì đang rộ nở trong lòng
Bạn thân hỏi về già có tính
Trở về quê gởi nắm xương tàn
Nếu phải kể đời vay đã trả
Có nghĩa gì nhúm đất tro than
NhàQuê Feb 18, 2014
<<<<>>>>>>
Vốc Nước Sông Quê
Năm trước về thăm quê cũ
Qua ngang con rạch ngày xưa
Nước đang "đầy mà" tỏa mát
Lênh bênh một cái bặp dừa
Chào "người bạn" thời thơ ấu
Nhờ ngươi vững bụng tập bơi
Mấy lần để chuồn cắn rún
Bày cho rồi xúm nhau cười
Ngây ngô một thời trẻ dại
Sông quê nước đỏ đục ngầu
Chia ranh bày trò trận mạc
Hai phe ... kịch chiến cùng nhau
Bên ta hồi nào cũng thắng
Chỉ thua vào phút cuối cùng
Trống trường đổ tràng thúc giục
Qua loa cọ rửa đất bùn
Vô lớp tóc tai mốc thít
Áo còn lốm đốm mồ hôi
Thầy thương học hành chăm chỉ
Nhớ công ơn nắn khoảng đời
Vô thành tuổi mới mười ba
Đem theo cánh đồng muối mặn
Mền thô màu nhuộm vỏ và
Nẻo quê ngày xa thăm thẳm
Từ hôm nhìn lại bông bần
Rải phấn theo dòng nước chảy
Tự dưng một mình đứng lại
Sông ơi Người đẹp vô ngần
Bao năm hết ròng lại lớn
Còn hoài thuở tuổi mười ba
Khách xưa vói tay vốc nước
Nhạt nhòa theo lượn phù sa
NhàQuê Oct 18, 2013
0-0-0-0-0-0-
Thu
Nầy em lại đến thăm nhau
Như xưa vẫn khoác áo màu ta yêu
Lạ sao em đẹp hơn nhiều
Hay ta cảm chẳng còn nhiêu cuộc trần
Nầy em hãy bước lại gần
Cho ta ngắm nghía ít lần nữa thôi
Hay em chỉ đến bên người
Biết thương sắc lá ... tiếng rơi xạc xào
Ngày xưa em ở trên cao
Ta người Nhiệt Đới đời nào dám mơ
Cuộc trần rong ruổi bất ngờ
Hôm ta gặp gỡ hương thơ dạt dào
Em đem lượn sóng ngạt ngào
Vỗ bờ đá sỏi thanh tao điệu vần
Từ em thắt mối tình thân
Thu ơi ... ở lại trên tầng riêng riêng
NhàQuê Sep 21, 2013
XXXXXX
Đi & Về
Thấy gì sau cuộc rong chơi
Biển trời có khác gì nơi quê nhà
Thưa không ...
Vẫn chàm trải rộng bao la
Gió hiu hiu thổi chim là đà bay
Khác chăng ra biển trước đây
Không đường chọn lựa ... vùi thây chẳng buồn
Mai nầy cuối sổ đoạn trường
Nắm tro cát bụi Đại Dương tìm về
Nơi nao lại chẳng là Quê!?
NhàQuê June 22, 2013