LỬNG LƠ ÁC MỘNG

.
Gồng mình chịu đựng lạnh căm
Đất luôn nhẫn nhục, âm thầm, chắt chiu
Khoan dung, tha thứ bao điều
Xới đào tìm rút ... mọi tiêu tan dần
.
Nỗi niềm Đất chỉ khóc thầm
Thở than cùng Nước ngàn năm chung tình
Mưu đồ hủy diệt sanh linh
Liệu rồi đất vỡ hóa thành bụi tro ?
.
Trong không gian đám bụi mờ
Có hình nấm độc lửng lơ, tội tình
Vừa tan xanh ngát hành tinh
Thái Dương Hệ bỗng chông chênh bất ngờ
.
Cũng từ ý tưởng điên rồ
Đảo khuynh thiên hạ ... cơ đồ thênh thang
Giật mình suy nghĩ miên man
Thì ra ác mộng rõ ràng khùng điên
.
NhàQuê Mar20, 2022