ĐÔI HÀNG CẬU 8 TRỌNG VIẾT CHO CHỊ 7 HẠNH

Điềm xui chim cú rình nhà
Vô duyên gây bão phong ba liên hồi
Hôm nay họa đến chị tôi
Qua đời trong lúc xa xôi như vầy
Là người chị cuối chia tay
Giữa cơn đại dịch bủa vây tứ bề
Lời buồn em gởi về quê
Ngủ yên chị nhé não nề... biết sao !

Tám mươi năm trước thuở nào
Mồ côi từ cất tiếng chào thế gian
Cuộc đời sao lắm bẽ bàng
Mới qua khỏi quãng lầm than vậy mà ...

Chị về Nước Nhược non xa
Được cùng anh chị má ba sum vầy
Lắng nghe tiếng hạc chân mây
Chiều nay hải ngoại Cậu Mầy buồn xo !

NhàQuê Aug11, 2021
XXXXXXX
KHÓC CHỊ!
Chiều buồn thấy bụng nao nao
Đêm nghe tin báo nghẹn ngào xót xa
Chị tôi giờ đã đi xa
Về miền cực lạc má ba sum vầy
Lúc sống ở thế gian này
Đắng cay cực khổ thương thay lãnh phần
Mới tuổi tháng xa người thân.
Mẹ mất sớm đang cần dưỡng nuôi
Được cậu họ lãnh về nuôi
Làm con quý tử cho xuôi chuyện nhà
Lớn lên cái khổ đâu qua
Lấy chồng kháng chiến nhà tù đắng cay
Mấy tháng phải chịu đoạ đày
Đòn roi tra khảo mặt mày ủ ê
Bỏ con phải sống xa quê
Lấy thân làm mướn sơn khê cúi lòn
Hoà bình họp mặt chồng con
Sướng vui chưa hưởng lại còn chịu tang
Chồng đành vĩnh biệt với nàng
Lánh thân ở tân suối vàng xa xôi
Ôi thương quá chị của tôi
Cả đời lận đận giờ ngồi lặng yên
Cầu mong chị hưởng phước duyên
Linh hồn cõi tạm về miền Phật tiên
Những mong số phận chi hiền
Cùng cha với mẹ cửa thiền kệ kinh
Mong linh hồn chị hiển linh
Nghe lời em tỏ an bình từ đây
Mình Đồng