Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++
LẠI MẦN THINH
.
Ở tù họ chửi nặng hơn
Vì hèn nhắm mắt đưa chơn qua ngày
Nhủ thầm: Tất cả nạn tai
Hoặc khi kiếp trước mình vay giờ đòi ...
.
Qua sông rửa sạch bụi đời
Nhẹ nhàng hóa khác ... ngàn lời bao dung
Lòng vui chim chóc chào mừng
Mang chi đá nặng qua vùng lao đao
.
Hương thơ thơm phức ngạt ngào
Sao không thẩm thấu ... trôi vào tâm can
Nghe đêm về rất nhẹ nhàng
Nghe ngày hửng nắng xua tan mây mù
.
Nghiệm ra đi lính, ở tù
Xuyên qua cái khổ ... đã tu sửa mình
Xuôi tay nhắm mắt làm thinh
Là khi tất cả tâm tình hiểu ra ...
.
NhàQuê Aug11, 2021 =======
Nói Với THÁNG TÁM
.
Hết năm trở lại ra Giêng
Buồm căng qua tám chục niên nhẹ hều
Bão giông sóng dữ đã nhiều
Ơn trên phò hộ nên đều vượt qua
*
Giờ đây neo bến tuổi già
Bạn cùng con chữ chén trà khói thơm
Bao dung nứt nụ ... hoa đơm
Hương thanh kết tụ ru hồn lâng lâng
*
Soi gương khám phá vết nhăn
Mỗi mang ý nghĩa cuộc trần tặng cho
Xếp thành từng lớp sóng xô
Có thương có ghét có mờ có sâu
.
Đã không lấy đó nỗi sầu
An nhiên tiếp bước lên cầu mệnh căn
Gập ghềnh từng nhịp nhân gian
Mỗi trong ngụ ý hồng ân sẳn dành
.
Tháng tám lão được Má sanh
Mở lòng không chấp tị ganh làm gì
Đã gần cuối cuộc hành di
Để không vướng bận không chi muộn phiền ...
.
NhàQuê Aug 2021
=======
Thơ Cười TỦM TỈM
(Viết cho ngày SINH NHỰT 76 Tuổi Mụ Bà)
++++++++
... VÀ ...
Và nay ít nhớ lại nhiều quên
Và cũng như ai cảm chút phiền
Và nếu tăng dần theo nhịp điệu
Và "Ma Họ Nhớ" hết cơ duyên
Và may mắn lắm sống chừng nầy
Và những "nguồn cơn" chụp bũa vây
Và các ơn lành dang cứu độ
Và qua kiếp nạn nỗi buồn khuây
Và như có hỏi ước gì không
Và ngộ sanh ra giữa cõi hồng
Và thọ ơn đời nhiêu đã đủ
Và mong hạt nước được về sông
Và có nhiều đêm bao ác mộng
Và ngày rạng rỡ chợt bừng lên
Và tia nắng dọi vào tăm tối
Và đã lùi xa mọi muộn phiền
Và với lòng thành xin khấn nguyện
Và ngay kẻ ngộ nhận quanh đời
Và tha thứ hết ai gieo họa
Và thể vuông tròn cuộc dạo chơi
Và được làm loài hàng thượng đẳng
Và sao ý nghĩa trọn như như
Và không hổ thẹn cùng ân sủng
Và cuộc ngao du đủ nghĩa từ
Và ngồi ngẫm nghĩ quãng đường qua
Và những hoài mong quá trọn là
Và dịp hằng năm sinh nhựt lão
Và vài ý mọn nghĩ chưa già ... hỉ !!
NhàQuê Aug 09, 2018