CUỘC HOÀN LƯƠNG
Có hoa vàng rực như mai
Có bồ công anh lách vai tươi màu
Có bông nở trắng trên cao
Có đàn lá mới vẫy chào hồi sinh
Mùa Xuân luôn rất hữu tình
Mời chim về hót bình minh đến chiều
Cỏ mềm đang độ hương yêu
Mây bay từng đám dập dìu nhàn du
Không lâu lá rợp đền bù
Màu xanh năm trước hồi cư đủ đầy
Đất hiền nhẫn nhục xưa nay
Trả nguyên mầm sống cho ngày hoàn lương
NhàQuê Apr13,2022
Thơ Cười TỦM TỈM
TẢN MẠN & TẢN MẠN
Cứ cuối tuần ... đưa Tư Lịnh đi thăm cháu
Biết chúng học hành cũng cần được chút xả hơi
Để cha mẹ dẫn đi vui chơi nơi nầy nơi khác
Nên thường dặn "bà" nhớ lấy hẹn ... chứ đừng qua khơi khơi
Hôm thứ bảy vừa rồi làm ông cảm động
Số là đứa cháu gái chưa đầy tám tuổi tròn
Biết lấy mền đắp cho ông đang nằm trên sofa ngủ vặt
Bé đứng nhìn tới lui ...rồi kéo sửa cho được kín hơn
Cái dễ thương ấy chắc do từ thâm sâu và giáo dục
Từ những món đồ chơi nhỏ nhắn đã dần dà
Hỏi có được chăng nếu trong tâm hồn chứa toàn vị kỷ
Cám ơn con đường dẫn tới mọi thăng hoa
May mắn quá cháu không đọc thông chữ Việt
Để biết lực lượng vũ trang đã tiêu diệt bao nhiêu người
Để biết mọt sâu côn trùng gậm nhấm tan hoang Đất Tổ
Để biết thế nào hai chữ: Than Ôi !
Cháu nhỏ nhất mùa thu nầy mới vô mẫu giáo
Cứ mỗi lần đều giành mở cửa đón bà ông
Chưa đủ sức ... nhờ chị anh vặn xoay tay nắm
Lỡ quên ... ai làm luôn ... bé òa khóc chẳng bằng lòng
Suy nghĩ vụn: Biết đâu chừng trăm năm nữa
Tất cả những gì nguồn gốc của hôm nay
Đã hít thở đã thấm vào bao độc hại
Rồi sẽ ra sao ... chắc sẽ đổi hình hài !?
Như thấy đó mới ba phần tư thế kỷ
Có dã nhân đã mị nhiễm hóa thành người
Nhưng khác chỗ ... nếp văn minh chưa học được
Nên nói và làm không khi nào đi đôi
Kể từ đó thế gian thêm hổn độn
Người sống chung tự than trách phận thân
Rằng đã đầu thai lầm thế kỷ
Ta thì không ... Như thế mới đúng nghĩa cõi trần
Chuyện hoang đường dần dà thành sự thật
Không là chim cũng có thể đằng vân
Biết chính xác cả ngày mình lâm tử
Biết rõ nơi phục sinh tiếp bước đoạn đường trần
Thiên Đường thật ở một nơi không xa lắm
Những bảng treo thứ giả hiệu lại rất gần
Nhân loại đến lúc trùng tu ... giống mị lừa tuyệt chủng
Ngày nắng mới dịu dàng... đêm thanh thản bình an
Còn Tiếp
