Hahahaaaa...
HAY QUÁ
Bảy tháng... TRỜI ƠIII... thiệt cạn lời
LỪA GIÀ... ngủ gật giống ĐỒ CHƠI
Mê mê bẻ lái thuyền trôi ngược
Sảng sảng cuồng ngôn nước rối bời
Đã lỡ... bầu bì trong... ĐẠI DỊCH
Nên chi.. trúng độc giữa hầm HƠI
Cờ Hoa bỗng chốc như sao rụng
Rơi ... thủng... địa cầu... hại khắp nơi
hahaaa...
LãoTe 03.9.21
*****
Phần Họa: Ờ Ờ
.
TỐI U HÓA
.
Chi ly tính lại vẫn còn lời
Lấy mạng dân lành đánh cược chơi
Cái đói nhằm nhò chi chột chứ
Con Vi-Rút có đáng lo bời ?!
Xua quân mạn Bắc vào hùng cứ
Lấy mũi phương Tây nhá đỡ hơi
Chống kiểu nầy đây ... là cháy đó
Đào hào để sẳn khắp muôn nơi
.
Trật Đường Rầy Sep03, 2021
Ờ... THÌ NGHĨ CŨNG...
Lỡ QUÁI THAI rồi phải ráng nuôi
NÓ nhiều GAN MẬT... ấy CON TRỜI
Xuống Trần điên đảo nhà quên hướng
Nhập Thế lơ mơ nước nhiễm ... mùi
Ờ... rút... ô hô... tôm cá chết
Thì... hòa... í ẹ... mập kình lui
Nguyên kho chiến họa dâng cho giặc
Chẳng biết mai thăng có chỗ vùi?
heheee... hay Con Trời thì chắp cánh bay
LãoTe04.9.21
*****
Bài Họa: ĐỒ CHO
.
Thì hai cái trứng cũng là nuôi
Lắm chuyện ... nhân gian ... động đến Trời
Lỡ đội kim cô ... Ờ phải khỉ
Đà mang lê mác ... Chắc tanh mùi
Đu dây bán vé ... Xưa Rồi Diễm
Ảo thuật lòi hèm ... kiếm chỗ lui
Mỗi một đều trân triều kiến trước
Bằng không muốn chết đốt hay vùi ...
... è è Cần nhiêu con gai Ngộ viện trợ tiếp !
.
Trật Đường Rầy Sep04, 2021
*****
*****
Nói Với TẤM BIA
.
Hy vọng điên rồ lại tiếp nuôi
Cứ theo chỏ mỏ vậy nè Trời !
Sao không kế hoạch cùng hưng thịnh
Cứ vẫn mưu mô ... phá sặc mùi
Thuyết khách bao lần đều trớt quớt
Du hành mấy lượt trắng tay lui
Mị dân đâu phải là Chơn Chúa
Rồi sẽ ô danh sử sách vùi
.
Trật Đường Rầy Sep04, 2021
