THỦ CÔNG
( Nói chuyện năm trên)
.
Ờ thì: Chỉ thủ dễ gì công
Quả thiệt ... ôi thôi chớ có hòng
Nói sảng: Ông rằng tiêu diệt gọn
Huênh hoang: Tể bảo ít ngày xong
Khi xưa đánh giặc tâm vong vót
Hiện tại tiêm phòng mũi cũng không
Bị gậy quen đà trông bố thí
Gần xa vỡ trận thảy đau lòng ... Than ôi !
.
Trật Đường Rầy Sep05, 2021
*****
XÀI ĐỠ
.
Chống chọi lâu rồi coi mất công
Chờ cho sung rụng cũng đừng hòng
Cậy nhờ chia sớt khi nào có
Đợi đến đủ đầy chắc hỏng xong
Phật rước hồn đi còn chẳng kịp
Tiên phù vía lạc được hay không
Thôi thì nước đục đem xài đỡ
Đừng để lóng trong đau đớn lòng
.
Minh Đồng 06.09.2021
