THỐNG KHỔ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG

Không phải lần đầu rơi nước mắt
Khi nỗi đau nhân thế đến khôn cùng
Hỏi trần gian nơi nào như cảnh đó
Có phải là thống khổ chung
Xác bó chiếu không đủ dài thân thể
Hai chân thò ...hai chiếc dép cùng theo
Nước mắt người đưa về đang chảy ngược
Nén nỗi đau kiếp khó nghèo
Cũng có thể bị trấn đòi đủ thứ
Mới cho đem người chết về chôn
Cũng có thể xe cứu thương không trả nổi
Chuyến về quê sao đau điếng xác lẫn hồn
Thôi NGƯỜI hãy coi đời nầy bất hạnh
Đuổi theo sau đến tận phũ phàng
Mắt đã nhắm không còn ngôn ngữ
Tin là NGƯỜI nói lớn giữa nhân gian
NhàQuê Sep 15, 2016