Quà tặng cuối Hè: Một trái bầu rất chắc thịt

NHỚ KHÓI LAM XƯA
(Thay lời cảm ơn người trồng và tặng)

Cuối Hạ người quen biếu trái bầu
Da xanh điểm trắng thích gì đâu
Dài ngoằn định cắt từng khoanh nhỏ
Chặc ruột đang xem món ngõ hầu
Ở xứ dung thân ... tình quý hóa
Nơi quê tị nạn ... nghĩa hàng đầu
Hương thơm vị ngọt ngày xưa cũ
Trổi dậy trong lòng ... ngỡ ngủ sâu

NhàQuê Sep 16, 2019

CHUẨN BỊ ĐOẠN TÁI BÚT !

HIỆP KẾT THÚC
Mấy quả delay đã sẳn sàng
Bày binh bố trận thế hàng ngang
Hai viên nạp đạn: OK nạp
Một cuốn vàng xanh: Điểm chấm vàng
Pháo thủ mười tay hô có mặt
Đề Lô một trự miệng cười vang
Ì xèo chốc lát là tàn cuộc
Tư Lịnh ngồi chơi … Phó dọn bàn !
NhàQuê Sep 16, 2019

CÁM ƠN

Khởi bước thơ văn cái bánh nầy
Vầng trăng xếp nửa đặt tên hay
Âm dương thủy hỏa cùng quần tụ
Trắng đỏ vàng xanh hợp đủ đầy
Chuẩn bị hơi lâu chờ mỏi cổ
Ngồi vô phút chốc đã căng nây
Sang hèn bất luận đều công nhận
Phải bốc bằng tay mới đúng đây !

NhàQuê Sep 16, 2019

ĐỀ TÀI MỚI