Thơ Cười TỦM TỈM

++++++++++
CHE CÂY NẤM MỐI TƯỞNG BIẾN THÀNH VUA: ... HẦU VƯƠNG
ĐỘI CÁI KIM CÔ CHO RẰNG NGANG THÁNH: ... LÚ NẶNG !
**
GIÓ ĐỔI CHIỀU
Giữ giống nòi chung .... lão đã từng
Thường xuyên lâm trận ... họa hoằn ngưng
Đêm ngày chẳng nệ đồi hay núi
Sớm tối nào lo trảng hoặc rừng
Tiến thoái thuộc tùy .... tinh nhuệ luyện
Thủ công liệu định thế sung hưng
Nữ nhi vẫn phất cao cờ hiệu
Lực kiệt trượng phu .... hổ quá chừng
NhàQuê Oct 20, 2015
**
VÀO SANH RA TỬ
Vào sanh ra tử bốn năm lần
Hậu quả về già sắp xuội gân
Những tưởng dần dà thêm thấm đậm
Nào hay thúc bách khiến xa dần
Vì ưa mật rót tai ... kêu ráng
Bởi khoái lời bùi ... miêng thốt vâng
Tiểu đội nay tan hàng tứ tán
Còn hai lão tướng tiếp phong trần
NhàQuê Oct 21, 2015
@ Vào Sanh Ra Tử: phải hiểu vào ra là sanh con !
**
CŨNG NGẶT
Từ ngày chuyện mỡ máu đường cao
Cái lão lang tây xía mũi vào
Biểu tránh ra xa đồ béo ngọt
Khuyên nên "kết bạn" món cà rau
Nghe lời thấy cũng hơi đỡ đỡ
Chẳng biết chầy lâu có được nào
Ngặt nỗi bên nầy hay yến tiệc
Nhìn còn rõ dãi biết làm sao
NhàQuê Oct 23, 2015
**
Buông Điii…
Bớ…Lão làng ôi… nói mắc cười
Vừa hôn “má thắm” lại dòm… đuôi
Tay lần chuỗi hạt tay phong ấn
Miệng niệm di đà miệng ghé … môi
Lúc chính tâm an hồn lo giữ
Khi tà ý loạn đức quên bồi
Khỉ tuy xấu tướng căn tu vững
Muốn thọ giáo thầy … cũng được thôi
Bạch Nga 01-3-16
*
Bài Diều: BUÔNG THÌ CHỤP
(Thơ Vui)
Cái chuyện chưa chi chớ có cười
Đừng đem đồn đãi đảo đầu đuôi
Ngầm nghe nghẹn ngược ngăn ngang ngực
Muốn mớm mưu mô mấp máy môi
Khuyến khích không khinh ... khi khốn khó
Bùng bùng bực bỏ .... biết bao bồi
Lung lay lệch lạc làm liên lụy
Tỉnh táo tinh thần tiến thoái thôi
NhàQuê Mar 02, 2016