CUỐI TUẦN ĐI THĂM CHÁU NỘI HAMEI CON CỦA HA VÀ MEI
Cha của cháu cùng ông vượt biển khi mười bốn
Hăm bảy năm dài ta chờ ba mẹ cháu thành hôn
Ngày đó tới nội muốn rơi nước mắt
Hôm cháu chào đời ai nấy thảy mừng rơn
Bồng cháu lên ông ngập tràn hạnh phúc
Đôi mắt đen chăm chú hướng nhìn ta
Ta cúi xuống hôn lên má hồng mũm mĩm
Nghe niềm vui rạng rỡ chan hòa
HaMei có nghĩa là Dòng Sông May Mắn
Chảy nhập lưu vào sông lớn họ Trần
Cô gái nhỏ sẽ thông minh giỏi dang như ba mẹ
Xán lạn tiền đồ.. xứng đáng thọ hồng ân
Có thể lắm ... việc gì cũng đều có thể
Bởi trong ta được tiếp bằng lực vô hình
Thuốc trường sinh là niềm vui con cháu tặng
Mỗi một ngày đều ấm áp bình mình
Cháu sanh ra nơi tiện nghi đầy đủ
Khác thuở ông cha thiếu thốn đủ điều
Các bậc trên phải lo ăn từng bữa
Có khi nhà là mái lá dột xiêu
Vừa chào đời cha mẹ đã lo con vào đại học
Lớn lên nơi nầy quả thật xứ thần tiên
Cuộc vượt thoát của ta đánh đổi vừa phải giá:
Được lớp hậu sinh đẹp, giỏi lại ngoan hiền
