CHÀO EM
Đêm qua em đến đứng chờ
Sáng ra đôi chút bất ngờ phải không
Chào em, mở cửa mùa Đông
Ta vừa nhiệt đới nửa vòng về đây
Giáng Sinh phải trắng thế nầy
Nếu không tất ấm áo dầy mà chi
Nhẹ tênh hành lý từ khi:
Dọc đường di trú những gì … đến nay
Bốn mùa: Thu lá vàng bay
Hoa Xuân chúm chím hây hây gợi tình
Hè chờ rợp khoác áo xinh
Và em Đông tuyết lung linh lạ thường
Mùa nào ta cũng yêu thương !
Hơn ba thập kỷ "Quê Hương Tình Cờ"
NhàQuê Dec 17, 2019
XxxxxxxxxxX
Nói Với TUYẾT
Đêm qua Thu đi quên để lời di chúc
Sáng nay Đông rải quyền hành trên lãnh địa bàn giao
Mở cửa ra tuyết đã trắng một màu
Chào em ... Lần ba mươi tái ngộ
Càng về sau em càng thêm rực rỡ
Màu xiêm y vẫn thanh thoát dịu dàng
Đang nhìn ta rất đỗi hiền ngoan
Cứ thế nhé ... suốt thời gian em quyền bính
NhàQuê Dec 17, 2016
XxxxxxxxxxX
Đi Đâu Cũng Vậy Thôi
Một khi nhắm mắt xuôi tay
Lên trên xuống dưới chỉ hai con đường
Hồng Quang phân định âm dương
Bồng lai tiên cảnh như dường xa xôi
Hồ nghi trên đó buồn ơi
Cõi âm có lẽ đông vui hơn nhiều
Nhưng ta tin tưởng một điều
Những gì sau trước Đấng Siêu đặt bày
Giao cho trước lúc đầu thai
Ta làm theo ý bản bài phú cho
Cuối cùng chẳng có gì lo
NhàQuê May 11, 2011
