Dâu con kết thúc chuyến thăm quê
Báo cáo nghe qua bấy não nề
Bất tín ... bao trò hơi quái dị
Gian lường ... đủ kiểu lạc như mê
Con ghi mẹ đánh ... nhiều đài xổ
Chị mượn em vay .. . khắp huyện đề
Nghĩ lại từ nay ... đành hạn chế
Đêm nằm gác trán ... nén sầu tê

THÍCH THI PHI Jan18, 2023
Bài Tự Họa: VỜ NGU

Ta đây bản tánh vốn NhàQuê
Chịu lép hy sinh chẳng chút nề
Bởi nghĩ đường trần nơi khổ nạn
Rằng là kiếp tục chỉ cơn mê
Nhờ văn tắm gội qua bờ hạnh
Cậy chữ rèn trui vẹn hướng đề ...
Có lúc thăng trầm ... vu khống gánh
Vờ ngu giả dại ... Rõ mô tê

Trật Đường Rầy Jan18, 2023
THẰNG PHẢI GIÓ

Có khi như thằng phải gió
Làm thơ khều quẹt lung tung
Có khi hiền như ngọn cỏ
Ngậm hơi sương mát vui mừng

Cũng may nơi có bốn mùa
Hoa vàng lá biếc se sua
Biển trời có khi giận dữ
Rồi thì như gió hiu đưa

Cũng may có được thảo lư
Tuổi già gối mỏi an cư
Ốm đau thuốc thang đầy đủ
Lương y chăm sóc hiền từ

Cũng may xếp bậc ưu tiên
Chích ngừa thoát qua nạn dịch
Dù là thứ dân ... nhập tịch
Cũng may toàn gặp cũng may

Hàm ơn ban tặng cũng may
Dõi theo tin tức hàng ngày
Buồn lo bên phương trời ấy
Đang cùng thọ khổn thương thay !

LÂM NHÂN (Tái Bút)