,
BN
Ờ ... như chẳng khác khi xưa
Ờ ... như lất phất hạt mưa mát hồng
Ờ ... như có vẻ hơi ngông
Hứng hoa dầu xoáy ... rồi không được gì
NQ 2023
Mão rách râu queo tổ trát Mèo
Dần lui tai ách khổ nàn theo
Xuân khai hy vọng tràn no ấm
Đông mãn cầu mong hết đói nghèo
Lương thiện lòng người cây độc nhổ
An yên cuộc sống hạt lành gieo
Tưởng rừng hoang dã tung hoành vuốt
Móng rụng nanh rơi hết sức trèo
BN 27.01.23
Bày Wạ: SỰ ĐỜI MÀ ...
Mão lộng ai tin lại ... lộn Mèo
Dần dà nhược điểm Lú ra theo
Xuân gần những tưởng Đầu Tàu vững
Hạ tới tìm phương giả dạng nghèo
Thu nguyệt lá Vàng <-> ... cơn gió rụng
Đông huyền khối bạc ... Mỹ từ gieo
Mùi đời đã hết thời an lạc
Thân vốn đa đoan ... Ậy ... ráng trèo ... !
ĐẦU NĂM CẢM THÁN
Sáu bảy năm qua múa máy hề
KHÓC CƯỜI đủ kiểu mặc khen chê
Khi lên cung Quảng trêu thằng Cuội
Lúc diễu ngang Chuồng ... ghẹo lão Dê
Vẫn cốt Hầu nhi đày thế tục
Ẩn thân Phàm nữ đắm trần mê
Đã lâu biệt xứ xa nhà Mẹ
Nay tỉnh cơn mơ muốn trở về
BN22.01 23
☆☆☆☆☆
Bài Họa: XUỐNG NÚI BA HÔM ...
Tu kỹ ... mấy năm vắng bặt hề !
Khen nhiều chưa thấy có ai chê
Thường cùng nữ chí đi thăm thú
Chẳng nệ nam đồng kín đáo dê
Cỡi cọp coi mòi run lại khoái
Nuôi mèo đâu dễ thế mà mê
Ờ ... nầy giữ đúng đường yêu thích
Khi chán còn nơi chốn để về ... He !
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Jan27, 2023
NGẪM CHÚT
