Thơ Cười TỦM TỈM

LÃO NGOAN
Lão vừa giặt tóc, giặt tay
Ngày giặt cái miệng tới hai, ba lần
Giặt đều sau mỗi bữa ăn
Ông thầy nói giặt: giữ răng tốt hoài
Còn đồ giặt để đổi thay
Body cần giặt mỗi ngày cho thơm
Tết gần đem giặt hết trơn
Giặt rồi như mới ... ôi hên quá chừng
Trật Đường Rầy Feb02, 2021
XXXXXXXF
XUÂN - XUÂN - XUÂN
Cô hồn các đảng yếm trừ xong
Rượu bánh thênh thang bọc giấy hồng
Đón Tết ba ngày gìn tục lệ
Mừng Xuân bảy bữa kính cha ông
Quê xưa hỏi vẫn còn nô nức
Đất mới rằng không mấy bận lòng
Cốt để khuyên con cùng nhủ cháu
Ta nòi giống Việt có môn tông
NhàQuê Feb 02, 2019
XXXXXXXXXX
GIAO THỪA TUẤT - HỢI
BÁN CHÓ
Bọn Chó ! Ngày mai tống chúng mầy
Nhà không biết giữ ở chi đây
Tham ăn … thấy cướp mừng như chủ
Biếng sủa …trông gian vẫy tợ thầy
Những tưởng lông vàng thuần Lạc Việt
Nào dè mõm đỏ rặc Tàu Tây
Trung thành mới đáng tông loài khuyển
Uổng tốn cơm nuôi cả lũ bầy !
NhàQuê Feb 02, 2019
NUÔI HEO
Nghe khuyên bỏ vốn tạo vài bầy
Giống tốt gì bằng chọn Mỹ Tây
Kiểm nghiệm thường xuyên ngăn chặn dịch
Ngừa phòng đúng hạn khỏi lo thầy
Lời nhiều chớ ngại nhiều gìn giữ
Lộc trọng càng nên trọng quý đây
Chỉ tiếc bao năm nuôi đám chó
Tiền hao của mất … Tổ Sư Mầy !
NhàQuê Feb 02, 2019