Thơ Cười TỦM TỈM
XUẤT SẮC
Chỏi gậy theo Thầy muốn hụt hơi
Khi chiều lúc sáng phải đâu chơi
Đôi ba lần vắng ... Ờ rằng khỏe
Có tháng tuần nguyên ... Bấn quá trời ...
Căn dặn bài đăng thì phải đáp
Tuân hành đọc được dám đâu lơi ...
Từ khi xuống núi ... đem bồ chữ
Vãi cả nhân quần ... khiếp khắp nơi
THÍCH THỊ PHI Feb06, 2022
CHÂN TRUYỀN
Thầy phê bản tánh vốn hơi hơi
Được cái con người rất chịu chơi
Đụng trận tiền quân xua lấn, địch
Khi khai, hỏa pháo bố đầy trời
Bàn văn tác phẩm đều thông thuộc
Luận võ cơ mưu chẳng để lơi
Có vẻ bề ngoài như lất khất
Lừng khừng ... viết lách dán nhiều nơi
THÍCH THỊ PHI Jan06, 2022
Heheeee.
Có lẽ bụng thầy đã ứ hơi
Coi chừng nổ lớn chứ không chơi
Râm ran mấy bữa rao cùng xóm
Âm ỉ lâu nay tức thấu trời
Bắt trộm sao mà canh dữ vậy
Đi tuần căng quá chẳng hề lơi
Lên non cũng gác lưng chừng... núi
Hể tiếng mõ im... bủa khắp nơi
THÍCH KHÔNG KHÔNG
XẢ XUI nha
Cái tính ham vui thích khuấy trần
Chọc không trúng chỗ bị Quan phân
Lên đồn vỗ ghế phang... đồ lú
Vô khám vung roi chữi... thứ đần
Lỡ dại khua cây nên chuốc họa
Không lường trúng búa mới nên thân
Từ nay nhớ kỹ đừng chơi khịa
Dẫu biết rằng quen cũng tránh gần
nghen nghen
BN
NHỮNG KHI ...
Nhất quyết phò Thầy suốt cuộc Trần
Sá gì quở phạt phải ... cân phân
Càng cao tuổi tác nhiều suy giảm
Lại chậm tay chân ... thảy đỡ đần
Bởi vậy thường hay sanh cáu gắt
Nên cần xử sự với Tình, Thân
Lúc nào định Xả, Xui thì dính
Còn chậm miểng văng nếu đứng gần
Ờ Ờ Ờ
THÍCH THỊ PHI Feb06, 2022
BIẾT SAO BÂY GIỜ ..
(Có khi dài quá phải dùng Link)
Cách thức đôi khi bị hiểu lầm
Phản hồi sai chỗ thiệt là châm
Muốn lưu đầy đủ nhờ link vậy
Ước giữ vẹn nguyên sợ mất tăm
Chớ chỉ copy rồi nhấn past
Hiện lên bài gốc độc phần văn
Comment không có thành trơ trụi
Mất uổng nên thành lỗi, ... phải chăng ?
THÍCH THỊ PHI Feb06. 2022
** Tạm rồi đem vô Blog, vì không kịp để sang ngày khác sẽ biến mất, khó tìm lại được
NÓI VỚI ..
Giao hẹn cùng nhau chỉ dụng thơ
Từ ngôn vật lộn riết bơ phờ
Nhưng vui ở chỗ nâng tâm thức
Cũng thích là nơi tạo thực- mơ
Đụng chạm thông thường đâu tránh khỏi
Miễn sao cảm nhận bỏ làm lơ
Lấy duyên kỳ ngộ đời nầy hiếm
Đối đãi tình thân ... chẳng bến bờ
NhàQuê Feb06, 2022
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
CÓ NƠI Ở LÀ QUÝ RỒI
Lão gọi nhà mình cái thảo lư
Ba tầng kiên cố đủ nhàn cư
Khi mua phố cũ mà còn tốt
Lúc bán nơi xưa lại có dư
Cũng lắm người chê rằng nhỏ xíu
Nhiều khi ta nghĩ lớn chi hừ ...
So thời quản thúc vầy là quý
Yên tịnh khỏi phiền chẳng sướng ư
NhàQuê Feb05, 2021
KHÉO CO THỜI ẤM
Qua rồi độ tuổi thích se sua
Một cái thảo lư cũng đủ vừa
Có chỗ chui vào yên giấc mộng
Có nơi trú ngụ chắn giông mưa
Có đa sự cốc ngồi nghiền ngẫm
Có tiểu thư phòng đọc chuyện xưa
Một cõi thần tiên nơi hạ giới
Qua cơn hoạn nạn ... chẳng khi thừa
NhàQuê Feb05, 2021
○○○○○○○○○○
NĂM SỬU BÀN VỀ TRÂU
Tương lai ảm đạm của loài trâu
Cơ giới gần như khắp địa cầu
Loại sửu sẽ còn trong dĩ vãng
Loài ngưu có lẽ tuyệt không lâu
Mười hai con giáp y như cũ !?
Bốn chục số đề vẫn lậm sâu ?!
Ví nếu mai kia thành hiếm quí
Súc cầm một thuở ... hỏi về đâu ?
NhàQuê Feb05, 2021
KHỈ THIỆT ... LÀ KHỈ
Khỉ già xiếc được ngỡ còn gân
Đòi tiếp đu dây giỡn tử thần
Bởi cậy kim cô che mỏ ác
Mong nhờ thiết bản phụ đàng chân
Ngọa Triều bây bấy năm vài lượt
Ích Tắc lòn chui tháng mấy lần
Nhắn nhủ chú mày nhiêu đã đủ
Bày trò thua thẳng ... khó mà ... phân
Trật Đường Rầy Feb05, 2021 (NhàQuê)
COI TRỜI BẰNG VUNG
Thuở mới làm thơ nghĩ lại kỳ
Ai đời lục bát nói Đường Thi
Cãi chày cãi cối ... phường vô học
Trêu lão trêu sư ... đứa bất nghì
Ai bảo nhà văn liền híp mắt
Người kêu tếu sĩ dựng hàng mi
Nhờ thầy châm chọc nên hồi tỉnh
Vậy Đó ... sự tình chẳng dễ chi
Trật Đường Rầy Feb05, 2021 (NhàQuê)
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
ĐỘC ẨM
Chẳng pháo không lân chỉ tách trà
Giao Thừa năm mới ... mới vừa qua
Nhiều vui tuổi trọng còn trông khỏe
Lắm thích niên cao chửa thấy già
Dẫu phải đời trần xiêu xứ khác
Dù cho cuộc thế lạc quê xa
Hằng tin mạng số Thiêng Liêng định
Chấp nhận an nhiên chớ nệ hà
NhàQuê, Khai Bút Đầu Năm KỶ HỢI Feb 05, 2019
