Nói Với GIAO MÙA ĐÔNG XUÂN

Lễ Valentine nhà hàng không còn chỗ
Ở nhà làm món xíu mại "Lục Thất"** cũng ngon
Hai lão xơi một mạch 10 viên no anh ách
Đang tính làm sao giải quyết số còn

Sáng 15, rà vô trang các con và cháu
Xem chúng vui ở đâu, tặng nhau những gì
Thời Tư Lịnh và ta chưa có ngày như thế
Nay xem chừng lấy làm nét đẹp hề chi !?

Thấy hình trái tim biết nói: I LOVE YOU
Được khen, nhận quà không quên THANK YOU
Các cháu lớn lên trong môi trường thế đó
Gương mặt nào cũng muốn gởi nụ thương yêu

Cứ xem đời như cuộc hành trình du mục
Người xưa có câu: BỐN BIỂN LÀ NHÀ
Lại thêm chữ : ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU
Ngờ đâu rằng đường rộ những kỳ hoa

Sáng nay đổi vị cháo trắng với kho khô
Như cá lòng tong của thuở học trò
Lác đác năm, ba ... sao mà ngon tuyệt cú
Rõ ràng đời khi thực, lúc như mơ !

Cả tuần đều trên bốn mươi độ F (40°F)
Sáng trên giường nhìn nóc dãy nhà bên
Bất chợt đàn chim rủ nhau đáp xuống
Điểm danh xong rồi cùng cất cánh bay lên

Vậy chắc mùa Xuân rắp ranh rồi đó hỉ
Chừng đôi hôm những nụ mới lách mình
Đám cây trần nhón chân choàng áo mới
Đất nhoẻn cười ... từng lớp lớp hồi sinh

NhàQuê Feb 15, 2023
** xíu mại Lục Thất: món ăn sáng giản dị của quán ăn nhỏ LỤC THẤT ở quận lỵ Ba Tri, thuở còn dạy học.