Thơ Cười TỦM TỈM

Vịnh CÁI MỎ ÁC CỨT TRÂU

Hổng chừng hết dịch lại thăm quê:
Tìm dấu chân in nổng cát hè
Tìm chỏm phập phều vùng mỏ ác
Tìm nơi rơi rụng cứt trâu dề
Vô trường má sợ ... đầu chơi cú
Vô xóm ba hờ ... cái đội che
"Vô Kỵ Tướng Quân" quào kịch liệt ...
Hổng chừng nhờ tróc ... lắm tài ghê !

NhàQuê Jun06, 2021
☆☆☆☆☆
TẮM BIỂN

Phen ni nhất định lão hoàn đồng
Tợ rắn như cua ai thích không
Chẳng tốn là bao đừng có sợ
Khỏi qua Hàn Quốc khỏi hao công
NQ 6/2017
Tróc lớp sơn ngoài khoe lớp dưới
Thì ra bảy mấy chẳng già bao
Hồng hào thẳng thóm như hồi nẵm
Lũ bịnh đứng xa ... xá xá chào
NQ 6/2017
○○○○○
THƠ VUI
Nhờ ai nhắn gửi bác Nhà Quê,
Bác đã đi đâu chẳng thấy về.
Những tưởng Nhà Quê đang múa kiếm,
Ai ngờ bác lặng lẽ thấy ghê
Lâu lâu nháng nháng dăm ba chữ
Ở quán bên đường thiệt mải mê.
Bác hỡi làm sao cho "đắt" lại,
Bà con cảm nhớ bác Nhà Quê.
Châu Chấu
Tưởng Đâu
Một nắm tro tàn trở lại quê
Lưng lưng nửa hũ đủ đem về
Ra đi chẳng phải mong, tìm, kiếm
Vượt thoát không là chán, ngán, ghê
Ý muốn mai sau còn nhớ chữ
Lòng mong lớp mới thoát u mê
Riêng ta ví nếu đời làm lại
Giống kiếp nầy đây khởi tự quê
NhàQuê Apr 01, 2007