THƠ XƯỚNG HỌA:
.Bài Xướng: Đón Mừng Đản Sanh
Mừng ánh Đạo vàng quyện khói hương
Lung linh cứu thế dưới trời sương
Ưu đàm ngát tỏa tràn muôn lối
Đuốc tuệ bừng soi khắp vạn phương
Gạt bỏ lợi danh - xa cõi tục
Chẳng màng phú qúy - dứt tơ vương
Tâm từ đạo pháp khơi bờ giác
Rọi ánh Từ Bi vạn nẻo đường
Nguyên Hà
(Tampa – Ngày 20/03/07)
Bài Họa: Kính
Kính Phật, Tiên, Thần lễ nén hương
Nhân gian cứu độ: cảnh mù sương
Ngàn phương cám dỗ sao tìm lối
Vạn lối cuồng quay khó định phương
Lẽ chánh đường tà răn thế tục
Gian tham ác nghiệp tránh hoài vương.
Khuôn vàng thậm khắc vào tâm giác
Đuốc sáng Người soi dẫn dắt đường
NhàQuê Apr, 2007
Bài Họa: Ngộ
Họa bài Đón Mừng Đản Sanh của Nguyên Hà
Nghi ngút trầm bay toả ngát hương
Quang linh diệu thấu cõi mờ sương
Tâm an đạo dẫn xa đời tục
Nẽo thiện thuyền đưa cập chính phương
Tỉnh giấc hoàng kê không thấy luyến
Qua cơn diễm mộng chẳng còn vương
Tham sân vọng tưởng tan mây khói
Lắng tịnh hồn mê hướng Phật đường
19.4.07
Trúc Giang
Trong Tran
September 23, 2019 at 11:03 AM ·
Phụ Họa:
Ngày làm ba sợi còn tưởng trẻ
Tối dọng tám viên mới hay già
Trần Bình Trọng (US)
** Lâu lâu đọc lại sao thấy tui làm CÂU ĐỐI hay vậy ta !
Bài Chọc: THỦ CÔNG

Rảnh rỗi bày ra lấp khoảng không
Mua khuôn về đổ chậu dành trồng
Sơn màu tổng thể tuy hơi dễ
Bắt chỉ hoa hòe lại lắm công
Ngắm nghía "giang sơn " cười tủm tỉm
Nâng niu tác phẩm cảm hài lòng
Thơ hay chẳng những còn tay khéo
Chắc ít người văn võ... lưỡng xong(s) ...

NhàQuê Sep22, 2020
Hihiii
Bài Họa: ĐỔI NGHỀ
Ai sướng như Thầy chỉ ở không
Hoa xinh muốn ngắm phải chăm trồng
Cung son xứng phận đâu màng sức
Gác tía vừa tầm chẳng phí công
Chấm chấm hoa văn nào kém cạnh
Lem lem họa tiết cũng ưng lòng
Ví đem CỰC PHẨM kề bên sánh
Bật nét dị kỳ liệt... NHẤT SONG
BN 23.9. 2020
Bài Họa Tiếp Theo: VỀ GIỒNG TRỒNG TRỌT***

Bỉ cực nay nhàn hợp lý không ?
Xưa kia một thuở cuốc gieo trồng
Ngày hai cử tưới ...vai thêm sẹo
Tháng mấy lần phân ... vốn lẫn công
Thiếu nước đêm nằm hay gác trán
Giăng mây tối ngủ chẳng yên lòng
Sau bao vất vả ... hồi thu hoạch
Giá rẽ như bèo .. phủi cái : Xong !

NhàQuê Sep23, 2020
VỀ GIỒNG TRỒNG TRỌT****: Kỷ Niệm Đau Thương
Bài Họa: BIẾT RỒI...
Ờ... THÌ CŨNG HỢP dám rằng KHÔNG
Khéo chọn nhân gieo kén đất trồng
Nắng hạn Mưa dầm luôn nghịch tiết
Hoa thơm Trái ngọt vẫn kỳ công
Nay nhàn QUÃY GÁNH THƠ đi hội
Mai rảnh BÀY VĂN QUÁN trãi lòng
Liếc cái phương trình ra Ẩn số
Nộp Thầy chấm điểm thế là Xong..
BN 23.9. 2020 .Tu típ
.=========
NHỮNG BÀI THƠ TAN TÁC-CHIA LY :

Vĩnh Biệt Lịnh Gia Huynh
Từ xứ xa dâng ba lạy tiễn
Đưa gia huynh giã cõi Hồng Trần
Rời Dương Thế thảy người hằng mến
Đến Nhược Bồng người thảy quý trân
Nấm đất mẹ tròn ôm nhục thể
Khói hương đăng tỏa rạng từ nhân
Chia tay nào chẳng làm thương cảm
Vĩnh biệt nhau sầu đến vạn ngần
NhàQuê 2007

><><><

Chị "Cậu Mầy" Và Em
Xưa chị cõng Em chạy giặc
Nắm tay chị dắt tôi cùng
Ngày nay phương trời tôi lạc
Em còn chị ... phút lâm chung
Em đi về nơi xa thẩm
Hình dung gánh gióng Má chờ
Thúng tre đan tình mẫu tử
Mỗi đầu mỗi đứa ngày thơ
Lời cuối Em kêu Má ! Má!
Với tay qua cõi vô hình
Hơi thở trần gian trút cạn
Chị ngồi vuốt mắt cầu kinh
May sao tiện nghi thời đại
Được nhìn Em nói đôi lời
Quê nhà bên kia xa tít
Tôi nghe lòng nghẹn chơi vơi
Em giờ nợ trần giũ sạch
Mang mang trở lại cõi xưa
Cầu chú "đồng nhi" thuở nọ
An vui lạc cảnh bốn mùa
NhàQuê Jan 22, 2013

Điếu Văn Tiễn Bào Đệ TRẦN BÁ PHƯỚC

(9 Bá)
ĐIẾU VĂN
Lẽ đất trời
Có sanh có tử
Hết hợp lại tan
Biết là thế
Phút chia ly đôi ngã đôi đàng
Tình cốt nhục muôn ngàn thương cảm
Nhớ thuở xưa trên vùng nắng rám
Đệ huynh tỷ muội vách lá quây quần
Ba Má nghèo ... khổ cực trần thân
Lúa hai mẩu chỉ mùa nước ngọt
Chẳng mảnh vườn trồng trọt
Không đất cắm hoa màu
Mò cá rạch sâu
Cào nghêu cua biển rộng
Giữ nhân đức làm giềng mối sống
Lấy thương yêu đùm bọc xây đời
Ngọn lửa nung chảo muối sục sôi
"Kim Cương" mặn thấm từng da thịt
Bữa cơm cá ít
Rau đậu lại đầy mâm
Dù ba mươi hay những trăng rằm
Theo hướng thiện cùng thôn lân hòa hợp
Giữa như thế Em thôi trường lớp
Nhận lấy hy sinh
Gánh lên vai nặng chất cho mình
Bước ra đời tuổi chưa đủ lớn
Lửa đạn chập chờn
Tiếng bom xé gió
Sống làm sao với làng xóm nhỏ
Chân phèn nâu... áo vá vô thành
Năm năm xa quê
Làm mướn làm thuê
Qua đủ thứ nghề
Bằng sức cần lao... bằng nguồn nhân lực
Chiến tranh kết thúc
Hồi hương trở lại ruộng đồng
Của ít người đông
Lại lần nữa tha phương cầu thực
Phải chăng bao đời nhơn đức
Qua chiến tranh không mất mát điều chi
Nhiều ít những gì
Xin gọi chung là trái ngọt
Đàn chim non nay lên tiếng hót
Khoe sắc khoe màu
Anh em mình giờ tuổi đã cao
Suy ngẫm lại ... không gì hổ thẹn
Đời mình vun vén
Sống thác ân ban
Lẽ xưa nay lấy vậy tâm an
Lòng thanh thản lên tàu tách bến
Muôn vàn thương mến
Mất mát vô biên
Hẹn rồi đây cùng đến một miền
Vất gánh khổ đau ... đời đời miên viễn
Xa xôi vạn dặm
Khó nỗi chim bay
Gởi tấm tình nầy
Trưởng Huynh
Ai Điếu!

><><><><><

ĐIẾU VĂN
(Lời hai con đọc trước linh cửu Thân, Nhạc Mẫu )
Gia đình kể tánh hiền từ nhỏ
Cuộc trần ai luôn tiếp tâm lành
Thuận thảo trong nhà, thương kính em anh
Cốt cách ấy Non Tiên dành chỗ
Sống thương người khổ
Sự thế giữ thuận hòa
Phủi tay trần nay bước đi xa
Giòng họ thôn lân người người luyến tiếc
Mồ côi từ hồi rất nhỏ
Được dưỡng nuôi khôn lớn nhờ bà
Nên chim lành rộng cánh dang xa
Che mát đàn con phủ tình lớp cháu
Đức độ ấy rể dâu thương thảo
Khó trong đời có mẹ thứ hai
Suốt thời gian tháng rộng năm dài
Niềm tôn kính càng cao càng đậm
Dù không ai muốn có ngày buồn thảm
Phải tiễn đưa Người Kính Hồi Non
Lẽ tử sinh ... ly cách mất còn
Đã kiếp làm người sao tránh khỏi
Tin từ xa nhận nghe đau nhói
Vượt nghìn trùng biển rộng về đây
Nhìn áo quan ôm kín hình hài
Nhang nến thắp nghe còn hiển hiện
Xin NGƯỜI chứng tấm lòng rối biến
Thay cháu con gởi mấy lạy sâu
Tạ công ơn ... Gương sánh non cao
Cầu lạc phúc nơi miền miên viễn
Rể và con khấn nguyện
Linh hồn Má siêu thăng
Nhận lễ nầy "Ngàn Thu Vĩnh Biệt"
Con & rể:

.<><><><><

Tưởng Niệm HỒ NGỌC SÁNH

Thêm Hành Khách Của 6 Toa Năm 1956 Xuống Ga!
Tiễn người hành khách đáp chung toa
Từng trạm đường dài đã trải qua
Có lúc đề huề bao hớn hở
Cũng lần khổ ải chẳng kêu ca
Cuộc trần tròn trịa xong về bến
Sự thế vơi đầy gởi lại ga
Phía trước chân mây ... miền vĩnh phúc
Chia tay bạn nhé ... trở hồi nhà
NhàQuê Nov 08, 2013

- 6 Toa: chỉ 6 lớp thế hệ học sinh Trung Học Công Lập BẾN TRE 1956-1963

Điếu Bạn ĐỖ QUANG TRỌN, Admin BTH

Vài giờ nữa lên đường miên viễn
Giũ sạch xong vướng víu bụi trần
Cánh hạc sải nương triền gió thuận
Hãy vui rời cõi tạm phù vân

Vĩnh Biệt PHẠM DUY KHIÊM
Hòa bình cải tạo rồi làm thợ
Chụp ảnh kiếm ăn giữa Sài Thành
Xứ Mỹ mới vừa qua khổ ải
Thân già với bịnh tiếp giao tranh
Mười hai tháng Ngựa năm gần hết
Còn đá giò sau cú đoạn đành
Máy tắt từ đây im tín hiệu
Đừng buồn ai cũng đến lằn ranh
NhàQuê Jan 04, 2015

Hương Lòng Tiễn Bạn
(Trương Văn Tín,Chs/THKH1958, An Định Bến Tre)
Tìm ra điện thoại gọi thăm mầy
Mới biết yên phần mấy tháng nay
Những tưởng lần sau... còn họp mặt
Đâu ngờ bận trước... đã chia tay
Sanh ly tử biệt sao không chạnh
Sống gởi thác về... lấy khỏa khuây
Hãy nhận hương lòng người viễn xứ
Bồi hồi nhớ bạn phía chân mây
NhàQuê July 06, 2011