Thơ Cười TỦM TỈM
CON NƯỚC XUÔI DÒNG
Nhiều năm ... thuở trước quả là ngon
Tướng tá giờ đây hết có còn:
Áo mặc mua may đều chững chạc
Quần tra thước tấc đúng y bon
Nay già xuống dốc như màu úa
Lúc tuổi càng cao ví thứ giòn
Hễ rớ vô đâu thì đó gãy
Và rồi cũng tới lượt hồi non
THÍCH THỊ PHI Oct30, 2021
Bài Tự Họa: NÓI TÚNG MÀ CHƠI. (2)
Vừa gần tám bó tưởng mình ngon
Chín mấy tràn lan họ vẫn còn
Lội bộ hàng ngày y giác giấc
Lên xe mỗi bữa chạy bon bon
Tiêu pha cuộc sống đầy hào sãng
Hứa hẹn đời trần ắp ngọt giòn
Hạnh phúc đâu do từ tuổi thọ
Càng không lắm của với hầu non.
THÍCH THỊ PHI OCT30, 2021
Thì rồi cũng tới lượt hồi NON
Ghê ha...Lão lại sắp ...hoàn đồng
Luyện bí kíp gì... khó lắm không
Sao để da non răng mọc lại
Rồi còn má lúm tóc quăn bồng
Tường đi oai vệ gây... thần tượng
Giọng nói hùng hồn vọng núi sông
Nghĩ đến mười thành công lực đạt
Trước nhà đệ tử đến... hầu đông
khoái chí à nha
Thích Không Không
KHI KHÔNG ...MÀ LẠI
Gốc gác khi xưa rặc ruộng đồng
So cùng phố thị chỉ là không
Nhưng cơm đủ ấm đầy bao tử
Với cảnh an vui sánh Nhược Bồng
Một sớm mùa Hè buông sách vở
Ba năm quân ngũ nợ non sông
Bao nhiêu cớ sự đành lưu lạc
Chắt lọc hương đời ... giữ nếp Đông ...
Vậy Đó nha !
THÍCH THỊ PHI Oct31, 2021
QUA RỒI
BƯỚC TIẾP THÔI ... cho cạn Tháng Mười
Niềm vui còn quyện mãi chưa vơi
Được Thầy châm Pháo khơi nguồn hứng
Cùng Bạn thêm Hoa chúc đẹp lời
Chợt muốn soi gương nhìn lại bóng
Thử xem ... "nghịch" ảnh có... như thời...
Mà sao... Cái Lão chi chi ấy
Chẳng giống gì Ta hết vậy Trờiiii...
BN30.10.20
Bài Họa ( Chuyển thể 6/8 ) :
Nói Với CHIM DI TRÚ
Năm đi, nay đã hết MƯỜI
Còn nghe nguyên vẹn tiếng cười nào VƠI
Làm chim di trú xa khơi
Xưa ăn thóc Việt hót LỜI ca dao
Dẫu qua những khoảng ba đào
Đậu ngô đất mới tạm THỜI dung thân
Năm qua tháng lại cạn dần
Tưởng đâu ...dè chẳng ... định phân lẽ TRỜI
Mới hay từng mỗi cuộc đời
Tạo nên chấm phá nơi vơi chỗ đầy
Bức tranh có cánh chim bay
Có sông hồ có cỏ cây núi ngàn
Ngộ ra tự chẳng thở than
Làm tròn thiên định vô vàn dễ đâu
Rồi đây nước sẽ qua cầu
Xuôi về biển lớn ... Xin Chào Thế Gian !
NhàQuê Oct30, 2020
ĐIỂM XUẤT PHÁT TỪ NĂM TRƯỚC
LẠI ĐẾN
Vội vã ngày qua chạm Tháng Mười
Hư hao kết lại... dấu không trôi
Hình dung lạ lẫm hờn dâu biển
Thế thái ê chề chạnh khúc nôi
Tim lạnh còn đau cơn thịt xáo
Thân tàn vẫn khiếp cảnh da nồi
Tưởng... bình yên vậy... mà đâu dễ
Đường khó... thì thầm... bước tiếp thôi
BN 28.10.19
Thơ Cười TỦM TỈM
Bài Họa: Ờ LẠI ĐẾN NỮA
(Chúc Mừng Sinh Nhựt Thầy)
Thành tích lâu nay đạt điểm mười
Đời thường việc thiện thảy đều trôi
Tuổi thân khỉ liếng thời còn học
Tánh tếu duyên ngầm tự lúc nôi
Châm chọc khơi khơi đau thấu ruột
Vờ khen thấm thấm lủng niêu nồi
Cả khi "bị pháo" coi đồ bỏ
Tiếp tục "cõi trên" … thế khỏe thôi !
NhàQuê Oct 29, 2019
***.
CÁM ƠN THẦY LẠI CHÚC "THẦY"
Điểm phê lấp lánh nhìn NGÂY cả người
Tỉnh ra lại TỦM TĨM CƯỜI
Mưa sầu khắp chốn... THÁNG MƯỜI chợt tươi...
BN
TUYẾT ĐẦU MÙA
Lơ thơ hạt tuyết mùa Thu
Bay qua khung cửa, ngoài mù giăng mưa
Lá buồn ôm gốc ban trưa
Trăng nghiêng chênh chếch cuối mùa Chức Ngưu
Vuông thơ gieo hạt trầm tư
Sáng mai thức dậy còn dư ... còn dư ...còn dư những gì ?!
NhàQuê Oct30, 2020
VIỆT MỸ ĐỀ HUỀ !
Hết mồi uống rượu chát với cheese và tôm khô
Tôm khô Giồng Chuối Ba Tri
Gặp khi thắt ngặt nhâm nhi rượu đào
Phô mai thơm nức ngạt ngào
Làm nên buổi tối ... Ờ sao tuyệt vời
... Đi ngủ hỉ !T
