ĐỀU LÀ THƠ
(Không Được Dùng Văn Xuôi)
Lời giao đối đáp phải bằng thơ
Cách luyện thành công thật bất ngờ
Cái kiến bò qua thành ý tưởng
Con ong đậu lại hóa nhung tơ
Ba năm "luyện chưởng" nên câu cú
Thập kỷ "cầu sư " được như giờ
Lục bát "Đường Thi"** ... nhiều thể loại
Tung hoành khắp Phố ... thể cơn mơ !
NhàQuê Oct06, 2021
"Đường Thi"**: Ý nói Thơ Đường Luật
Bài Tự Họa: THẦY TU TRÒ HÚ
Thầy ơi ... xuống núi tiếp làm thơ
Tưởng giỡn ... đâu ai có thể ngờ:
Ở chốn am thiền ... gì cũng thiếu
Nơi trần phố thị ... đủ điều tơ ...
Quy y ... mõ gõ từ độ ấy
Tụng niệm ... tương chao đó đến giờ
Sụt mấy phân gà rồi vậy hỉ ?
E chầy cạn kiệt cả ngưồn mơ
ĐỒNG XU... HIẾM
Thiên hạ TIỀN vô đã thấu trời
Còn tui cày cuốc vã mồ hôi
Hiếm khi... mưa mốc ... lai rai Nụ
Mãi cứ say sưa... lủ khủ Chồi
Chắc Nợ vay đâu từ thuở trước
Nên Công dần trả kiếp nầy thôi
Một ĐỒNG cũng khó mà ki cóp
Tròn méo nhiêu khê... khổ lắm rồi...
BN 21.10.10
Bài Họa: THÌ RA LÀ VẬY
Để nghĩ: Đừng nên vội trách trời
Còn hơn lại nở những hoa hôi:
Xanh dờn cũng tốt cho nhiều lá
Lục biếc càng hay được lắm chồi
Lấy giống nhà ai điềm chỉ với
Xin nhành lối xóm nếu thì thôi
Ờ kìa ! Ém vách tường hơi kỹ
Chẳng nụ không bông đoán trước rồi !
NhàQuê Oct 21, 2019
