Vắt vẽo bên rào mấy chậu ĐÔ
Người quen kẻ lạ xúm trầm trồ
Sao không giấu kỹ mà đem bẹo
Ờ... để dòm chơi... thách trộm vô
Ai khoái cứ thò tay ngắt thử
Chủ rình... quên gióng trống tri hô
Được phần... mau dzọt đừng quay lại
Kẽo bị cùm chân khó cứu bồ..
nghe
BN16.10.19
Nằm Họa: CÓ CỦA QUÝ
Có bán không nào giá mấy đô
Rinh ngay khỏi sợ giả khen trồ
Rồi đêm bóng tối rình khênh cắp
Hoặc sáng rào hờ lẹ phóng vô
Chỉ tại tên nghe là muốn đớp
Chừng khi của mất biết sao hô
Khu vườn đẹp đẽ hoa chen lá
Gọi đúng từ riêng khó lắm bồ
NhàQuê Oct 16, 2019
VƯỜN ... QUÊN TÊN
Khó lắm bồ ơiii... chẳng bán đâu
Cây nầy CỦA QUÝ... xếp hàng đầu
Ngày ngày mọc nhánh đâm chồi biếc
Sáng sáng khoe xuân đượm sắc màu
Kỵ TRỘM vào vườn... xua tớ đuổi
Mời THƠ thả vận chủ xin hầu
Tên Riêng cố lục cùng ký ức
Mãi vẫn nằm im cõi rất sậu...
BN 16.10.19
Bài Họa: HỒN HOA LÁ
Cái cõi rất sâu ... khó biết đâu
Tuy nhiên định xếp đứng ngoài đầu
Chăm lo sẽ giữ luôn tươi thắm
Ngắm nghía nên không dễ bạc màu
Thưởng ngoạn kỳ hoa ...chờ quí khách
Cung nghinh quí liễu… đúng kỳ hầu
Văn thơ hứng cảm nên thanh bậc
Bút vịnh vần gieo diễn đạt sâu
NhàQuê Oct 16, 2019