Bữa tạm như vầy chỉ có VUA
Bần dân cơm hẩm xúm nhau ... lùa
Tối mơ thấy kiến bò tung tóe
Sáng dậy nghe gà mổ búa xua
Ví dụ ... từ giờ xin.... chạy việc
Chắc là.... mai mốt được... xơi chùa
E Thầy chê vụng không thèm đoái
Đệ tử lẽ nào phải.... chịu thua
haa...
BN 17.10.19
.
*****
ĐẠI DƯƠNG
Ngày xưa hổng biết bữa cơm vua
Những lúc ... như ri ... chẳng gió lùa
Vốn thích cung tần hầu quạt quạt
Còn như thái giám chắc xua xua
Trần gia bản tánh hay tìm hiểu
Nữ khách đừng lo phục vụ chùa
Có phải quân vương chi đòi hỏi
Yên tâm chớ ... chớ vội vàng thua
.
NhàQuê Oct17,2019
======
ẢNH ĐỘC
Chếnh choáng rượu mừng... TIÊN MẪU vây
A ha... tuyệt quá... tác phong THẦY
Thời gian chẳng ước mà quay ngược
Khí thế không mơ cũng tỏa đầy
Mới cất chén thù tim rộn rộn
Vừa vơi chung tạc trí ngây ngây
May sao giữa nắng... hồ thu cạn
Mấy lượt nghiêng trời... té suối mây
BN 22.10.19
**
Bài Họa: LÀM SAO NÓI HẾT
Tưởng tượng như là tứ phía vây
Ờ ! vui gặp gỡ giữa trò-thầy
Thời gian mấy chục năm xa cách
Khoảnh khắc vài ba tiếng khó đầy
Dẫu dẫu bây giờ nên chức phận
Thương thương ôn cố thuở thơ ngây
Làm sao nói hết cho tròn trịa
Kẻ lại chim bằng lướt dặm mây
NhàQuê Oct 22, 2019

