HTKO002- Phượng Hồng ...
Người đăng: NhàQuê — Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016
Phượng hồng ...
Đem ép vào trang
Rưng rưng tìm lại
Sầu mang cõi lòng
Một thời...
Bắt bướm ven sông
Mà nay rẽ lối
Chờ mong mỏi mòn
Trường xưa ... Phấn trắng ....
Có còn
Bảng đen... màu tóc ..
Vẫn tròn mộng mơ
Từng đêm ...
Ta tập làm thơ
Trao ai rồi để
Bây giờ ai xa
Một thời để nhớ ...
Phôi pha ...
Hai phương cách biệt
Vỡ oà cùng nhau
Phượng hồng cánh mỏng...
Cùng trao
Lời thề năm ấy
Theo màu phượng phai
Phượng hồng ...
Theo gió bay bay ....
19/4/2016. DẠ YÊN
(Kim Oanh)

