RỒI LẠI RA ĐI
Ngày mai lão sẽ rời đất Trúc
Thành phố này khác với khi xưa
Nhiều chỗ quen vút qua mà chưa biết
Tên đổi thay, ghép lại búa xua
Hàng quán ăn nhiều thôi vô kể
Món kê ra đọc thấy bắt thèm
Tiếc một nỗi khướu vị đều xệch xạc
Cộng khắp người xương cốt long rêm
Sắp chương trình chi ly ưa thích
Rồi không qua thời khí vật nhào
Thôi ý trời ban nhiêu nhận vậy
Tiếc một điều liệu có kỳ sau
Trận siêu bão coi mòi khó chịu
Gió và mưa ập tới bất thường
Cá linh non, cá kèo cựu cơm trưa vớt vát
Mốt lại lần xa Quê Mẹ yêu thương
Chuyến đi nầy xuyên qua Tiều Á
Nên bận về ... rượt trái đất lâu hơn
Mỗi đường bay khám phá nhiều kỳ thú
Ông bà dạy: Đi ngày đàng học một xàng khôn
Ngang điên thờ Quý Thầy Tiền Vãng
Chấp xá chào kính cẩn thâm ân
Tên linh sư mỗi năm dài thêm thêm nữa
May mắn ta thọ ơn đức vô ngần
Bốn cạnh hồ ... hai thành buôn bán
Nhạc xập xình hàng quán đỏ xanh
Áo trắng xưa ... cạn dòng bay lượn
Các cổng trường im ỉm lặng thinh
Qua cầu Rạch Miễu, nhìn hai hướng dòng sông
Nhớ chuyến phà chiều gió mơn man mát rượi
Nhớ những cụm lục bình bồng bềnh trôi nổi
Giờ chỉ còn một khoảng ... khoảng trời không
Ghé Trung Lương ăn hủ tíu Mỹ Tho
Hương vị tiếng đồn nhưng thua xa Dallas
Ghé chợ đầu mối Bình Điền thăm nhà cháu gái
Thấy cơ ngơi cũng mừng mừng cho !
Xúc cảm chia tay theo hoài bước chân ly xứ
Mỗi một hiểu rằng khó hẹn lần sau
Tiếng nấc làm nhói tâm can già cổi
Mối buộc ràng ôi thắm thiết biết bao
Gia đình út Ngọc đãi một chầu hoành tráng
Các món ngon, đặc sản bày đủ lên bàn
Ngân - Quang đặt phòng ĐỆ NHÂT KHÁCH SẠN
Nơi nầy nhiều năm trước dễ gì kham
Sau ăn tối làm một màn SÀI GÒN BY NIGHT
Lướt qua các địa danh xưa thời làm lính chiến
Ta tự khen mình trí nhớ có một không hai
Ăn sáng xong, đến phí trường chừng15 phút
Chụp hình kỷ niệm, check-in và qua di trú
45 phút sau đã ngồi đợi boarding
Sài Gòn dưới cánh bay một ngày nắng đẹp
Kết thúc chuyến cuối đời trên cố quốc tươi xinh
Ngủ chập chờn chuyến bay đến Doha 7 tiếng
Các bữa ăn chỉ nhấp nháp cầm hơi
Nếu không thuộc loại Yếu Nhân cần hổ trợ
Phi trường mênh mông chắc kêu trời
Tiếp hơn 13 giờ bay về NewYork
Tháng 9 xưa ta đã đến nơi nầy
Giờ tháng 9 ta trở về nơi có Thu, Đông, Xuân, Hạ
Miền quê mới đã quen dần hoa lá cỏ cây
Còn dâu gọi hỏi sao cha tắt đài không lên mạng
Ôi ôi thôi thất bại vô cùng
Chỉ làm được 2 điều như dự định
Thăm mồ mả Má Ba hai phía và tiệc liên hoan
Trong tiệc ấy gặp khách mời và khách mới
25 bàn ... lúc đầu dự kiến chỉ hai mươi
Nói chung thành công hơn mong đợi
Mọi người đều phấn chấn vui tươi
Các nhóm từ Mỹ đều đã đi đây đi đó
Riêng lão gia lại bị cúm hoành hành
Nằm vạ suốt nhà vợ chông cô em Tư Lịnh
Các chuyện dự trù bỏ dỡ đẹp bên
Gần 1 tuần rời đất Việt
Giấc giờ ngủ ăn còn phảng phất tháng rồi
Trưa 13 đi chợ tha vể đầy tủ lạnh
Sinh hoạt trở bình thường sau chuyến cuối đời
Giờ ta chỉ đặt mục tiêu ngắn hạn
Là năm tốt nghiệp cháu nội ngoại ta
Ai cũng chúc hai lão gia trăm tuổi
Mà sao 2 gối run run khi leo bậc cuối thang nhà
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ Sep13, 2024
☆☆☆☆☆
NGẮN và DÀI
Phần nhiều ai cũng nói cuộc đời ngắn ngủi
Nhưng nhìn những sự kiện đã đi qua quả thiệt dài
Nầy nhé như sống được 3 bán phần thế kỷ
Bao biển dâu, dâu biển ... đổi thay
Chào đời được vài năm đệ nhị thế chiến đi vào kết thúc
Khi 2 bom nguyên tử dội xuống Nhật chưa biết gọi tên gì
Vậy mà nước ta lại còn tiếp bom rơi đạn lạc
Khẩu hiệu mới : Hãy Đứng Lên Kháng Chiến Trường Kỳ.
Bữa đực bữa cái xuống đình làng học chữ
Dao mài đá bùn, Má cạo như chú tiểu như thầy tu
Ngang qua tiệm thấy kẹo bòn bon thèm hết biết
Nghe Tây đi ruồng sợ phách tán hồn phi
Có những lần theo đoàn người chạy loạn
Chị chắn che, trấn nước tránh đạn cà nông
Rồi tản cư tới nhiều nơi lạ hoắc
Và ăn khoai, mì, đủ thứ trợn trạo ... thay cơm
Cũng mấy bận từ chiều thấy má ba bắt gà nấu cháo
Y như rằng đến tối có mấy ông
Thì thầm với ba gì gì đó
Ba leo lên cột tre cưa chừa khoảng trống nơi đầu song
Nơi đó có số tiền Ba cất
Của xóm giềng đóng nuôi quân: Đảm Phụ Quốc Phòng
Ăn uống xong chú bác kia ra đi lặng lẽ
Tuổi còn non cũng biết tim đập thùng thùng
Mười một tuổi cầm ảnh Cụ Hồ đi mít tinh hô khẩu hiệu
Tuần hành qua hết các ấp thật hồn nhiên
Mấy anh rể, anh bà con tới chào Má Ba lên đường tập kết
Từ đó bặt tin hơn hai chục năm liền
Thời buổi ấy xe đạp còn gọi là xe máy
Lâu lâu mới thấy chiếc xe hơi
Đứng xa xa ngắm mà ao ước
Biết chừng nào được ghé đít thử chơi !?
Cái máy hát hiệu Olympia
Phụ mài kim chủ mới cho ngồi hàng hiên nghe ké
Cũng mấy dĩa than nặng oằn dễ bể
Tuồng San Hậu quen đến thuộc nằm lòng
Bệnh đậu hoành hành bịnh mười chết bảy
Tiếp theo đến lượt cả loài trâu
Mùa màng tiếp cày người kéo thế
Ôi cảnh thê lương đượm một màu
Nước người phát triển thật rầm thiệt rộ
Mốt mới xứ ta: Nón nĩ, pyjama và cái radio
Chánh hiệu National Panasonic
Vốn có bao da còn thêm máng vai bao vải thiệt gồ
Xuống tàu quân Pháp bỏ chạy dài
Giang sơn chữ S được phân hai
Triều vua từ đó không còn nữa
Những tưởng hòa bình hưởng thới lai.
Thằng nhỏ ngu ngơ vô thành thị
Móng chân chưa cọ sạch hết phèn
Tra đôi guốc đẽo đi còn lọng cọng
Mọi thứ bắt đầu tập lâu lắm mới quen
NhàQuê
☆☆☆☆☆
CHÚC MỪNG SINH NHỰT TƯ LINH
Chúc mừng chạm mốc tám mươi
Đã leo qua những dốc đời buồn vui
Giờ đây trọn vẹn tiếng cười
Nhìn đàn con cháu nên người thiện lương
Nhận nơi đây làm quê hương
Lạ từ ngôn ngữ phố phường cỏ cây
Gia đình có được hôm nay
Vinh danh công khó bàn tay dựng gầy
Hôm nay nhân đúng là ngày
Cô Tiên xuống thế ... đời nầy bên anh
Là bà, là mẹ hiền lành
Không từ nào xứng để dành tặng cho
Xin em ... nhận mấy câu thơ
Làm quà CHÚC THỌ đơn sơ vụng về:
HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY
HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU !
NhàQuê/TBT Feb09, 2022
XXXXXXXXXXXX
THƠ MÌ ĂN LIỀN
Tin chưa, NhàQuê vậy có mấy ngàn bài thơ lận ?
Tôi tin !
Bởi Lão ta ở không mười mấy năm ròng rã
Và mỗi ngày đều viết lách tùm lum
Cứ nhân 365 với số năm thì biết
Dù cho đề tài rất ư ấm ớ hội tề
Con kiến bò qua chú ruồi đậu lại
Cũng làm cho lão tháo nút chảy re
Biết thân phận bình dân giáo dục
Nghĩ tới câu bất thiện nếu nhàn cư
Ngẫm tới lui trần gian nầy vô số thánh
Lão cốc thèm theo lối mòn của họ chi ư
Mầm thơ riết hết nơi cất giữ
Đụng chỗ nào cũng dán đại như truyền đơn
Vậy có mấy chục cất vô thư viện
Lão khoái tì ti đứng cạnh các cô hồn
Thế gian nầy cả triệu người hát dỡ thích vỗ tay
Lão có trò xưa làm khán giả
Chữ nghĩa vẫn còn kha khá
Nên càng hứng tinh vùng vẫy đó đây
Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma
Đã mấy lần xía vô chỗ chết
Bị thiên hạ giũa, đở thôi phát mệt
Chạy về mếu máo cầu thầy ... mà thầy không tha
Lại còn cấm cửa bắt học luật vần cho thuộc
Lại còn hễ thấy xướng phải họa tức thì
Tại non nớt mà trốn chùa xuống núi
Tưởng thế gian hiền lành ... ngốc quá đi !
Chữ nghĩa bây giờ rất ư là lạ
Viết không cần chánh tả
Thấy mà hết hồn
Nhớ hồi xưa thầy bắt quì cả buổi
Hơn chục năm, đem in ra chất cao như núi
Giờ nói lò vò sửa tới edit lui
Vì sợ mấy ông Bắc năm tư (54) thấy được
Triệt con đường văn học ... uổng công toi
Bà xã lão hứa bữa nào mua cây kiếng
Mặc tình ngó gốc, ngọn làm thơ
Hy vọng thêm đề tài mới
Chứ vụ covid kiềng chân chán thấy mồ !
Em Olive hôm trước ngộ độc chết lâm sàng
Bởi đám đá xí măng không rửa kỹ
Xin lỗi Em, ráng cứu hoài cứu hủy
Hy vong hồi sinh chưa bằng cái chân nhang
Hay Em đang giữa trời đất thênh thang
Bị ép vô nơi ngộp thở
Sáng chiều nghe mùi rượu và dầu mỡ
Ánh sáng đèn thường hơn nhật quang
Lão biết mình cũng hơi cà chớn
Khi chọc đầu nầy, khi lụi nơi xa
Chữ và lão bạn bè hôm sớm
Chữ thay bao điều lão muốn nói ra
Cũng định tu hành gác kiếm
Con ma ngữ ngôn sao mạnh quá chừng
Lão bị nó hành lên vật xuống
Chắc bịnh nầy lậm tận cốt xương
Có mấy câu lạc bộ nầy hội kia rủ rê chiêu dụ
Vốn tánh ngang tàng, vô chánh phủ xưa nay
Họ giăng điều lệ, nội qui tùm lum tá lả
Ối ôi thôi ... xin xá mấy ngài
Khi nào vui làm thơ cười tủm tỉm
Lúc hứng lật ngược chữ lái chơi
Thỉnh thoảng cũng viết vài câu bí hiểm
Thả điệu vần tình tứ khơi khơi ...
Tóm lại chẳng trường phái nào tuốt luốt
Có khi còn không biết mình định viết về ...
Đợi đến khi nào hết ý
Mới ký tên và đặt tựa đề
Đời thường vốn ít tỉnh nhiều mê
Cõi thơ văn xuất hiện đầy kỳ nhân quái kiệt
Mình đứng đâu tự mình đã biết
Giữa "nhân gian" chữ nghĩa bề bề ...
Tổng hợp: NhàQuê , Lâm Nhân, Ông Đồ Quỉ, Trật Đường Rầy, THÍCH THỊ PHI ... đồng tác giả
Nov17, 2021
CŨNG LÀ MỘT Ổ BÁNH CHƯNG
(Nhớ về pháo thủ Nguyễn Tiến Minh, K25/SQPB)
Tết Tây ăn món bánh chưng
Kèm theo chả nướng xem chừng OK
Tây Ta có lúc đề huề
Hợp thành tấu khúc ... sử về Hùng Vương
Món tuy dân dã bình thường
Xa nguồn gặp lại ôi thương quá trời
Bỗng nhiên hồi tưởng một thời
Bạn chia chiếc bánh và rồi chia tay
Ta vùng 3 bạn vùng 2
Thời gian xuôi chảy miệt mài hầu như ...
Năm mươi bốn năm rồi ư !?
Bánh chưng bà cụ hiền từ sao quên
Nay bà chắc vãng cảnh trên
Bạn xưa chẳng gặp buồn tênh cõi nầy
NhàQuê/Trần Bình Trọng Jan01, 2022
