Chợ cá Bến Tre có Ông Chánh Phủ
Làm việc bên nào mà mang đủ loại huy chương:
Nhãn bánh kẹo, hiệu đường đến trà, thuốc Bắc
Áo quần ông mặc: Nửa Việt Cộng nửa Quốc Gia
Không biết ông ăn cơm chợ hay nhà
Nghe nói có bà vợ cũng không làm gì hết
Sau bảy lăm (1975) ông là công an mới chết !
Ô hô ... hào kiệt đành thúc thủ vô tù
Cái sự đời thực thực hư hư
Nên những gì cho là lịch sử
Muôn ngàn thế sự chỉ phần nổi của tảng băng
Vô tình như một chứng nhân
Ngang qua những quan tài đang đóng nắp
Nghe còn hâm hấp hơi tiền
Nói không tôn giáo mà chuông mõ cốc keng
Và hai hàng vang vang lời kinh siêu độ
Dặn trước cháu con sao cho gọn nhẹ
Chứng tử xong đem thẳng vô lò
Mở nắp hũ tro
Hòa với sóng xô, chu du đây đó ...
Đến đã không, đi càng chẳng có
Chỉ là Hạt Cát Nhỏ
Rơi xuống cõi trần do Thiên Định mà thôi
Từ giã nha! Để đất lại người. Trôi trôi trôi ...
NhàQuê Oct 12, 2023
☆☆☆☆☆
NGHE KỂ
Ở đời nhiều chuyện buồn cười nhỉ
Việc thiện mà sanh những nghi ngờ
Còn ý nghĩa chi là cao cả
Thôi hãy coi mình ... kẻ ngu ngơ
Thì hãy làm hoa vườn sáng nở
Đưa hương thoang thoảng đến cuối đường
Làm chiếc lá che ... làm bóng mát
Đâu cần sáng chói mới thành gương
Cái lạ người tu ngày mỗi nhiều
Dạy người lẽ phải dạy thương yêu
Khẩu Phật hình như là dễ diễn
Nhưng trong chưa gọn biết bao điều
Thấy tướng minh minh ai có dè
Nghe tâm Bồ Tát tưởng hay che
Trước giờ ngưỡng mộ luôn tôn phục
Nay sợ rùng mình muốn chạy te
Thôi về trồng sứ nhốt hương yêu
Đêm nghe cổ tích sướng hơn nhiều
Có ráng lo tu chưa đủ hạnh
Thiên đàng xa lắc vía không siêu
NhàQuê 09.01.2024
