TƯ THẾ ...
Cuối show lão xếp đồ nghề
Tạm ngưng vụ Karaoke hàng ngày
Người nghe chắc đã điếc tai
Nhạc sĩ sáng tác xá dài ... Xin ông !
Nếu như rảnh rổi ở không
Làm thơ như hỗm khùng khùng điên điên
Vậy mà coi bộ có duyên
Đạp qua vụ hát làm phiền gần xa
Nghe khen từ Bổn Lịnh Bà
Chỉ lời khuyến khích thì ra hiểu lầm
Múa gươm trước cửa võ lâm
Tưởng ngon tối lại còn nằm chiêm bao
Thì thôi tạm nghỉ đi nào
Ra Giêng khối chuyện tào lao để làm
Lãnh cái Thọ: Bát thập tam
Chân kiềng ba cẳng còn ham nỗi gì !?
*** Mới thêm người bạn ra đi
Trong Sổ Hộ Tịch, lão ghi dấu trừ
Thôi ngươi về trước cõi hư
Cái nầy lần lượt chẳng từ một ai ***
CHÁNH LỤC BỘ BTH: NhàQuê Jan30, 2026
☆☆☆☆☆
Thơ Cười TỦM TỈM
TIN XUẤT HÀNH
Năm nầy nhất quyết lão du Xuân
Ở riết trong nhà thiệt vướng chân
Với tuổi gia gia đâu dễ kiếm
Và cung phủ phủ khó mà tầm
Như cần hú tiếng liền xông đất
Nếu đặt order chắc chắn thăm
Khỏi tốn xu teng gì ráo trọi
Bình thường muốn vậy phải vài mâm
Lùng tùng xèng ...
NhàQuê Jan30, 2022
Bài Tự Họa: Ờ ... SẲN SÀNG RỒI
Rằng ông ... nghĩ chắc hãy còn Xuân
Khú đế từ đầu xuống tới chân
Gậy chống quơ quơ hay đụng chạm
Tay run bẩy bẩy thích mò tầm
Như vầy chỉ nước chờ "cù ngoéo"
Chứ bộ ngon gì tính ghé thăm
Cái thọ bao to mà nhắng nhít
Chừng nghe trống nhạc ... tặng thêm mâm ... Free !
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Jan30, 2022
XUÂN HẠNH PHÚC
Ngày Tết năm này chờ chúc Xuân
Các con các cháu hãy nhanh chân
Ba mươi ông đợi đâu cần kiếm
Mùng một bà đi sẽ khó tầm
Tân Sửu dịch hành không kẻ viếng
Nhâm Dần bệnh dứt lắm người thăm
Dù xa cách trở xuân đầy đủ.
Tề tựu gia đình cũng mấy mâm
Minh Đồng 30.1.22
HẢ... HẢ... chạy
Như Lão ngày nào chẳng thưởng Xuân
Trên trời dưới đất lướt mòn chân
Khi tiên cỡi gió treo bùa yếm
Lúc tục làm thơ mượn ý tầm
Hú hí thông thông xa cũng tới
Thì thầm báo báo chắc rằng thăm
Kèn kêu trống vỗ... chà... xôm quá
Náo loạn xóm phàm chạy mất mâm
hâm hâm hâm...
BN30.1.22
Ủa... ủa... Ngộ nầy
CÁI BARRIÈRE
Bày cảnh vzường xuân chắn cái rào
Chắc e " phường trộm" nó trèo cao
Lo chăm từ độ hoa còn hé
Công tưới đến khi cánh nở chào
Không đúng... ai gan vào thượng uyển
Ơ kỳ... lão sợ chạm trời sao
Vần gieo hổng lẽ đưa tay vén
Khó hiểu gì đâu... ngộ thế nào...
á...á.. á...
BN31.01.22
THỰC TẾ TÌNH HÌNH
Biết chắc nhào vô khỏi đón rào
Chọc trò ngỡ tưởng thích làm cao
Không đâu cái gối phần trình diễn
Chẳng phải lằn ranh cổng dựng chào
Chỉ tại về già đều lắm tật
khác như hồi trẻ có chi sao
Ban đêm tuần tiểu hai ba giác
Đánh thức làm cho ... phải vậy nào ?! >
THÍCH THỊ PHI Feb01, 2022
