THƠ MIÊU TẢ (7)
□●□●□●□○□●
MIÊU TẢ: NGỤ NGÔN TRỒNG CÂY CẢNH
Đợi đến gần tàn nói thích hoa
Ôi thôi hết biết ... mấy ông già
Hồi còn tráng kiện toàn phung phí
Đến lúc bèo nhèo mới ngộ ra
Sức khỏe không gì so sánh được
Thương yêu giúp mọi thứ yên hòa
Đời luôn bị "quất ... roi cay nghiệt"**
Hứng đỡ cơ hồ nát thịt da
NhàQuê /TRẦN TRI KỶ SEP16, 2025t
** Mượn chữ của TRẦN KIÊU BẠC ... tạm THẤT LUẬT !
☆☆☆☆☆
MIÊU TẢ: CUỐI TUẦN
Đợi cháu qua thăm viết ít dòng
Cùng miêu tả lại sự chờ trông
HaMei hiện tại coi là nhỏ
Tháng tới Emily sẽ lấy chồng
Tất cả gần xa đều ổn định
Như hằng mọi sự vốn hoài mong
Mùa Thu Bắc Mỹ dần khoe sắc
Nhị lão hân hoan rộn rã lòng
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ SEP 14, 2025
☆☆☆☆☆
MIÊU TẢ: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÓ THẬT
Hè còn rải nắng ấm bao dung
Lạnh chực hồi cư chiếm cả vùng:
Cực Bắc đang chờ ... mùa chuyển đổi
Đông Nam chống chọi ... bão hành hung
Thiều quang bốn tiết thay dài ngắn
Vũ trụ âm dương vốn điệp trùng
Nhiệt đới hồi xưa mưa xối xả
Mà đâu có lụt ... chỉ Miền Trung
TRẬT ĐƯỜNG RẦY SEP 15, 2025
☆☆☆☆☆
MIÊU TẢ: VỊNH LÃO TRẦN
Chống gậy nhưng ta chẳng phải què
Rượu còn vớt vát một vài ve
Ba chân giả bộ cho ra dáng
Cặp cẳng đâu chi ngại vĩa hè
Dạo phố bao người nhường lối rộng
Về quê mấy bạn chọc cà que
Dù rằng tuổi tác dường hơi trọng
Chẳng cử không kiêng ... tối ngủ phè
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Sep15 2024
