THƠ MIÊU TẢ (9)

□●□●□●□●□●
MIÊU TẢ: NGÀY CÓ NẮNG

Mỗi sáng em đem bình gạo trắng
Rải đều diện tích gốc thông xanh
Đàn chim cháu ngoại đang im lặng
Thầm bảo bà tiên đẹp tánh lành

Mỗi tháng mua vài bao gạo trắng
Trồng đâu tận dưới Carolina
Đường xa ngai ngái lên Đông Bắc
Chim được no đầy trước tuyết sa

Rủ nhau tụ tập mỗi thêm đông
Cu đất cườm xanh chân đỏ hồng
Chim sẻ xám màu lông ... nhỏ nhắn
Mấy vòng bay lượn báo rằng xong

Hàng xóm ban đầu dường thấy lạ
Gần đây cũng góp bánh còn dư
Phương Tây họ vốn thương muông thú
Nẻo Thiện gặp nhau ... mĩm gật đầu

Mỗi sáng ngồi phơi nắng ngắm chim
Từng đàn đáp xuống khoảng êm điềm
Chỉ huy ra lịnh ... à thì vậy !?
Đáp xuống bay lên giữ đội hình !

LÃO TRẦN SEP18, 2025
☆☆☆☆☆
MIÊU TẢ: NGÀY CÓ MƯA

Trước thích, nay nhiều chỗ sợ mưa
Rơi đâu mấy tiếng chẳng nơi chừa
Lu to cả dãy đều đầy nhóc
Mái vú nhiều hàng chịu "sọc dưa"
Bán đất thôn quê ... hầu tránh họa
Mua nhà phố thị ... tự mình lừa !?
Xa miền nước nổi vùng sông rạch
Tưởng tránh ... thì ra gặp vỏ dừa

TRẬT ĐƯỜNG RẦY SEP 19, 2025
☆☆☆☆☆
MIÊU TẢ: KINH THỦY LỢI
Quan thi nhất định phải cần phao
Hễ dính tương lai vọt cái ào
Lãnh chức đô, thành ngồi vít đốc
Tùy tùng phường xã đố ... rờ tao
Phân công việc ... nước lên ... vùn vụt
Kế hoạch dự trù thủy ... lợi cao
Khỏi vét: Tường thành bờ chắc chắn
Mưa to máng sẽ nổi ba đào

TRẬT ĐƯỜNG RẦY SEP19, 2025