THƠ MIÊU TẢ (11)

(Tạm ngừng THƠ MIÊU TẢ ở còn số 11 quái gở nầy)
□●□○□●□●□●
MIÊU TẢ: ĐỖ DỐC ĐÔNG ĐỜI

Ngày đầu Thu rải nắng nghiêng
Nên hong chưa đủ ấm miền trầm tư
Trên cao mây dát xa cừ
Lên nền ngọc biếc ... tạ từ Hè đi

Thượng phiên hay tỏ quyền uy
Đổi thay gấp gáp những gì bàn giao
Mỗi mùa riêng mỗi tự hào
Thu đang rưới đủ sắc màu lên cây

Gặp Thu lần nữa nơi nầy
Dung nhan vẫn vậy ... ta rày già hơn
Ngẫm suy trong sự mất còn
Vận hành đi đến vong tồn sát na

Gặp Thu trong cõi Người Ta
Đến nay gần được tám ba năm rồi
Có Thu ghé tặng niềm vui
Dù đang đỗ dốc cuối đời mùa Đông

Thuở trung niên ... vẫn chờ mong
Thu quà hương liệu thanh trong ngôn từ
Cho thơ chấp cánh vân du
Trong ta độ ấy dường như trẻ hoài

Luận về Không-Có Xưa-Nay
Có trong khoảnh khắc trắng tay thường tình
Xưa từng tài cán thông minh
Nay càng lú lẩn khó hình dung ra

Ngẫm mùa rồi ngẫm lại ta
Chu kỳ viên mãn ... xuống ga cuối đường
HOÀN THÀNH NIÊN LỊCH HÀNH HƯƠNG !

NhàQuê /TRẦN TRI KỶ SEP22, 2025
☆☆☆☆☆
MIÊU TẢ: Nói Với NGÀY 28 THÁNG 9, NĂM 1986

Hai mươi tám, tháng chín năm xưa
Mạt lộ lên thuyền ... sóng đẩy đưa
Giấu Má, anh em lần vượt thoát
Thuyền nhân ... cũng đã sắp cuối mùa

Phật độ, Trời thương được đến nơi
Đường đi gặp sóng gió tơi bời
Dang tay đón giúp không xua đuổi
Nước bạn thâm ân nhớ suốt đời
Lằn roi bịa khống ... thân tàn tạ
Ngẫm nghĩ cùng chung giống Lạc Hồng
Sao nỡ lòng nào vụ họa nghiệt
Tuyên Ngôn: XÁC ĐỊNH MỌI ĐỀU KHÔNG !

Tháng trước về thăm quê chuyến cuối
Trò xưa hẹn gặp tưởng mừng vui
Ai dè lại vẽ thêm vu vạ
Hỏi có bình thường không hỡi ai ?

Ta giờ tập được nhẫn ... làm thinh
Chỉ mỉm cười thôi ... giữ thạnh tình
Lấy chút văn thơ đùa quá khứ
Đồng thời nhất quyết phải thanh minh

Bốn thập niên qua tìm sự sống
Cho con đến cháu ... được học hành
Ngày nay ước nguyện đều thành tựu
Thử hỏi đòi gì lớn nữa chăng ?

Bát thập niên trường đã vượt qua
Ung dung tận hưởng phước về già
Nhân ngày vượt biển xin ghi lại
Cảm nghĩ, tâm lòng hướng vị tha !

TRẦN TRI KỶ SEP28, 2024
☆☆☆☆☆
MIÊU TẢ: THẤY SANG BẮT QUÀNG LÀM HỌ

Liếc mắt hình như ông Tể Tướng
Nhưng Ngài đã mất khả lâu rồi !
Đương thời được triệu người ca ngợi
Mãi tận còn nhiều nhắc tới lui
Hỡi lão trong hình coi cũng bảnh
Sao đường nhập thế chẳng yên vui
Mà thôi giữ vẹn toàn vai phận
Hợp lẽ Nhân Sinh ... Thuận Đất Trời

THÍCH THỊ PHI/TRẬT ĐƯỜNG RẦY Sep23, 2024
☆☆☆☆☆